Cậu bé giơ tay tới 7 lần trong 10 phút vì cảm thấy không khoẻ, thế mà cô giáo cứ phớt lờ như không, rồi hậu quả xảy ra thì ai cũng phải xót xa
Vụ việc của bé trai tên Xiao Guo (8 tuổi, Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo lời kể đầy xót xa của phụ huynh, đứa con trai nhỏ bé của họ đã mất mạng do sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của giáo viên.
Từ camera an ninh lớp học ghi lại, có thể thấy vào ngày 5/11/2020, Xiao Guo vẫn đến trường bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 10h21, cậu bé đã liên tục giơ tay báo hiệu mình không được khoẻ. Chỉ trong vòng 10 phút, Xiao Guo đã giơ tay tới tận 7 lần luôn í
Nhưng cô giáo thì sao? Hoàn toàn lờ đi dấu hiệu cầu cứu của em bé, vẫn cứ đứng trên bục giảng và bắt Xiao Guo phải đợi đến khi tan học mới được nghỉ. Cậu bé tội nghiệp đành phải gục xuống bàn chờ...
Hơn 20 phút sau, đến 10h53 - khi giờ học mới kết thúc, cô giáo mới đỡ Xiao Guo ra khỏi lớp và lúc này cậu đã phải rất vất vả để xuống cầu thang. Do quá yếu, cậu bé đã ngã ở góc cầu thang rồi bất tỉnh luôn
Dù đã được đưa đến bệnh viện gấp, nhưng thật không may, Xiao Guo đã không qua khỏi. Kiểm tra camera an ninh thì phát hiện nơi cậu bé ngã đúng vào điểm mù nên không thể biết chính xác diễn biến thế nào.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô giáo và nhà trường đã cố giải thích rằng cái chết của bé trai là do bệnh lý gây ra. Nhưng cha mẹ Xiao Guo cho rằng, dù con trai mình có mắc bệnh, nhưng chính thái độ thờ ơ và cách xử lý của giáo viên cũng như việc không có các biện pháp cấp cứu kịp thời mới dẫn đến hậu quả thương tâm này
Cuối cùng, phụ huynh đã nộp đơn kiện lên Tòa án nhân dân Bắc Lâm thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Phiên toà thứ hai đã bắt đầu và kết quả sẽ được công bố sớm thôi.
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc của bé trai tên Xiao Guo (8 tuổi, Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo lời kể đầy xót xa của phụ huynh, đứa con trai nhỏ bé của họ đã mất mạng do sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của giáo viên.
Từ camera an ninh lớp học ghi lại, có thể thấy vào ngày 5/11/2020, Xiao Guo vẫn đến trường bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 10h21, cậu bé đã liên tục giơ tay báo hiệu mình không được khoẻ. Chỉ trong vòng 10 phút, Xiao Guo đã giơ tay tới tận 7 lần luôn í
Nhưng cô giáo thì sao? Hoàn toàn lờ đi dấu hiệu cầu cứu của em bé, vẫn cứ đứng trên bục giảng và bắt Xiao Guo phải đợi đến khi tan học mới được nghỉ. Cậu bé tội nghiệp đành phải gục xuống bàn chờ...
Hơn 20 phút sau, đến 10h53 - khi giờ học mới kết thúc, cô giáo mới đỡ Xiao Guo ra khỏi lớp và lúc này cậu đã phải rất vất vả để xuống cầu thang. Do quá yếu, cậu bé đã ngã ở góc cầu thang rồi bất tỉnh luôn
Dù đã được đưa đến bệnh viện gấp, nhưng thật không may, Xiao Guo đã không qua khỏi. Kiểm tra camera an ninh thì phát hiện nơi cậu bé ngã đúng vào điểm mù nên không thể biết chính xác diễn biến thế nào.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô giáo và nhà trường đã cố giải thích rằng cái chết của bé trai là do bệnh lý gây ra. Nhưng cha mẹ Xiao Guo cho rằng, dù con trai mình có mắc bệnh, nhưng chính thái độ thờ ơ và cách xử lý của giáo viên cũng như việc không có các biện pháp cấp cứu kịp thời mới dẫn đến hậu quả thương tâm này
Cuối cùng, phụ huynh đã nộp đơn kiện lên Tòa án nhân dân Bắc Lâm thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Phiên toà thứ hai đã bắt đầu và kết quả sẽ được công bố sớm thôi.
Nguồn: kenh14.vn