Tối hôm đó, anh Hoài đang lái xe trên đường dẫn cao tốc thì bỗng phát hiện một bé trai đeo cặp sách, lủi thủi đi một mình trong đêm tối. Nhìn cảnh tượng này, anh lập tức dừng xe lại vì biết rằng để một em nhỏ lang thang trên tuyến đường đông xe cộ như vậy nguy hiểm lắm
Khi anh hỏi thăm: "Ba mẹ con đâu?", bé trai bật khóc nức nở và nói một câu khiến ai nghe cũng xót xa: "Ba con bỏ con rồi". Trời ơi, nghe mà thương quá đi!
Không để cháu bé tiếp tục lạc lõng, anh Hoài đã trấn an em và đưa thẳng đến trụ sở công an để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm gia đình. Vì đang phải chở vợ đi làm gấp, anh Hoài bàn giao cháu xong thì phải tiếp tục lên đường.
Theo xác nhận của lực lượng chức năng xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai ngày 13/9, đến sáng hôm sau, gia đình đã tìm đến trụ sở công an và đón cháu về an toàn rồi nha!
Theo tin nhắn từ một người tự nhận là cha của cháu bé, tối hôm đó anh phải đi làm ca đêm nên gửi con ở nhà chị gái, gần khu vực đường cao tốc. Ai ngờ lúc ngủ dậy không thấy ba, cháu bé tự đi tìm và rồi... lạc luôn ra đường dẫn cao tốc
Người cha đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Hoài vì đã kịp thời phát hiện và đưa con mình đến nơi an toàn. Ông cho biết nếu cháu tiếp tục đi ra quốc lộ thì hậu quả không thể lường trước được.
Câu chuyện được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, ai cũng khen ngợi hành động kịp thời của anh Hoài. Nhưng cũng có nhiều người lo lắng về việc làm sao một em nhỏ lại có thể đi ra khu vực nguy hiểm như vậy vào ban đêm
Về phía mình, anh Hoài mong mọi người đừng trách móc gia đình cháu bé. Anh chia sẻ rằng họ phải làm việc ban đêm để kiếm sống, và chuyện này xảy ra ngoài ý muốn thôi. Điều quan trọng nhất là cháu bé đã được phát hiện đúng lúc, an toàn và đã về với gia đình rồi!
Nguồn: techz.vn