Hơn 10 ngày trôi qua mà vẫn chưa có manh mối gì về em L.V.M. (sinh năm 2011, ở thôn 8, xã Hòa Sơn, Đắk Lắk) khiến ai cũng phải lo lắng Công an đang rà soát theo nhiều hướng khác nhau chứ không chỉ nghĩ đơn giản là em bị lạc nữa đâu.
Ngày 28/7, ông Huỳnh Viết Trung - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn - cho biết đến giờ vẫn chưa có tin tức gì mới về cậu bé.
Ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã đã phối hợp với gia đình và các lực lượng chức năng tìm kiếm khắp nơi. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cử cả chó nghiệp vụ xuống hỗ trợ luôn.
"Công an tỉnh đã cử lực lượng cơ động, chó nghiệp vụ xuống phối hợp tìm kiếm. Các phương án như rà soát địa bàn, sử dụng flycam cũng đã được triển khai nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện thông tin liên quan đến cháu", ông Trung chia sẻ.
Theo lãnh đạo địa phương, mấy ngày qua mọi người không ngừng mở rộng tìm kiếm ở các khu vực rừng, rẫy, đồi núi và xung quanh nhưng vẫn chưa có kết quả gì
Ông Trung cho hay, do đã mất tích quá lâu nên giờ cơ quan chức năng đang xác minh theo nhiều khả năng khác nhau chứ không chỉ tập trung vào việc em bị lạc trong rừng nữa.
Theo thông tin từ gia đình, khoảng 17h ngày 17/7, em M. đi vào khu vực rẫy và rừng gần nhà rồi đột nhiên mất liên lạc.
Không lâu sau, bố em nhận được cuộc gọi từ con trai. Trong cuộc gọi đó, em M. hoảng loạn cầu cứu, nói mình đang mắc kẹt trong khu vực rừng núi trước khi tín hiệu đột ngột bị cắt. Từ lúc đó đến giờ, gia đình không thể liên lạc lại được với em nữa
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an, dân quân, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân đã chia thành nhiều mũi tìm kiếm khắp các khu vực đồi núi, rừng và rẫy.
Suốt quá trình tìm kiếm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động chó nghiệp vụ, dùng cả flycam và tổ chức rà soát cả ngày lẫn đêm. Phạm vi tìm kiếm liên tục được mở rộng với khoảng 100 người tham gia mỗi ngày.
Dù đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ và huy động lực lượng lớn, đến giờ tung tích của em L.V.M. vẫn chưa được tìm thấy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh để sớm làm rõ vụ việc.
Nguồn: techz.vn