Ông chủ siêu thị đã có cách xử lý cực kỳ đẹp khiến cư dân mạng phải gật gù khen ngợi không ngớt
Câu chuyện này diễn ra tại Trung Quốc mới đây đã khiến netizen phải thương cảm đến nao lòng. Nhân vật chính là cậu bé Tiểu Hiên (7 tuổi) - một đứa trẻ mồ côi đáng thương. Mẹ cậu qua đời vì băng huyết, còn bố thì bỏ đi biệt xứ từ lâu rồi. Suốt mấy năm qua, cậu bé chỉ có một mình bà nuôi nấng, chăm lo chu toàn
Trong một lần đi siêu thị cùng bà, nhân viên đã bắt quả tang Tiểu Hiên trộm một món đồ. Khi kiểm tra xong, mọi người đều sốc nặng không nói nên lời, vì thứ cậu bé "móc túi" chỉ là... một hộp tăm bông thôi Ai cũng tỏ ra ngơ ngác vô cùng. Ông chủ siêu thị liền hỏi han tìm hiểu xem tại sao Tiểu Hiên lại trộm món đồ này.
Câu chuyện mà Tiểu Hiên kể sau đó khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt. Hoá ra bà của cậu không cẩn thận bị dao cứa vào tay, vì không có tiền mua tăm bông nên Tiểu Hiên đã trộm về để lau vết thương cho bà
Nghe xong câu chuyện cảm động này, nhân viên siêu thị đã lấy cho Tiểu Hiên những bông băng y tế cần thiết và còn tặng kèm đồ ăn nhẹ để cậu bé mang về cho bà nữa. Đồng thời nhân viên cũng giải thích cho Tiểu Hiên hiểu rằng, yêu thương bà là điều rất đáng khen nhưng tuyệt đối không được ăn trộm đồ nhé!
Cách giải quyết đầy tình người và thấu đáo của chủ siêu thị đã nhận về muôn vàn lời khen có cánh từ cộng đồng mạng. Thật ra thì trẻ con ai mà chẳng có lúc mắc lỗi. Nhưng người lớn đừng vội mắng nhiếc, đổ lỗi cho các bé mà hãy lắng nghe, tìm hiểu kỹ nguyên nhân dẫn đến hành động đó đã nha
Nguồn: soha.vn