Bị anh kẻ giả vờ mượn điện thoại rồi "zoom zoom" mất dạng, bé trai 9 tuổi phải la hét chạy đuổi hơn 200m mà vẫn không kịp huhu
Ngày 7/10, dân mạng xôn xao share điên đảo một đoạn clip quay cảnh bé trai hoảng loạn chạy đuổi theo anh đàn ông đi xe máy vừa cướp mất điện thoại của em. Nhìn clip mà netizen đều bức xúc cực độ luôn á!
Theo tìm hiểu của phóng viên thì vụ việc đau lòng này xảy ra tại hẻm 65 Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM).
Chị N.L.N.T (32 tuổi, ngụ quận 12) đã chia sẻ với phóng viên rằng bé trai trong clip chính là cháu ruột của chị, tên là H.N (9 tuổi).
Chiều 5/10, bé N cầm điện thoại sang nhà bạn tên Đ (11 tuổi) ở hẻm 65 Nguyễn Thị Căn để chơi chill. Lúc đó có một anh đàn ông đi xe máy dừng trước nhà bạn Đ, hỏi mua camera gì đó.
Thấy không có người lớn, anh kẻ này liền "múa môi" dụ dỗ bé N cùng bạn đưa điện thoại cho anh ta mượn để chụp hình.
Do quá ngây thơ và cả tin, bé N đã đưa điện thoại cho người đàn ông. Ai ngờ đối tượng này cầm điện thoại của cháu bé rồi lên xe máy "phóng như bay" luôn! Bị cướp mất điện thoại, bé N hoảng hốt la khóc và chạy bộ đuổi theo kẻ gian khoảng 200m rồi mất dấu.
Chị T cho biết, chiếc điện thoại bị mất không đáng giá lắm. Nhưng do quá uất ức, mất hơn 2 ngày sau tinh thần của bé N mới ổn định trở lại được. Thương cháu quá đi mất
Nguồn: soha.vn
Ngày 7/10, dân mạng xôn xao share điên đảo một đoạn clip quay cảnh bé trai hoảng loạn chạy đuổi theo anh đàn ông đi xe máy vừa cướp mất điện thoại của em. Nhìn clip mà netizen đều bức xúc cực độ luôn á!
Theo tìm hiểu của phóng viên thì vụ việc đau lòng này xảy ra tại hẻm 65 Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM).
Chị N.L.N.T (32 tuổi, ngụ quận 12) đã chia sẻ với phóng viên rằng bé trai trong clip chính là cháu ruột của chị, tên là H.N (9 tuổi).
Chiều 5/10, bé N cầm điện thoại sang nhà bạn tên Đ (11 tuổi) ở hẻm 65 Nguyễn Thị Căn để chơi chill. Lúc đó có một anh đàn ông đi xe máy dừng trước nhà bạn Đ, hỏi mua camera gì đó.
Thấy không có người lớn, anh kẻ này liền "múa môi" dụ dỗ bé N cùng bạn đưa điện thoại cho anh ta mượn để chụp hình.
Do quá ngây thơ và cả tin, bé N đã đưa điện thoại cho người đàn ông. Ai ngờ đối tượng này cầm điện thoại của cháu bé rồi lên xe máy "phóng như bay" luôn! Bị cướp mất điện thoại, bé N hoảng hốt la khóc và chạy bộ đuổi theo kẻ gian khoảng 200m rồi mất dấu.
Chị T cho biết, chiếc điện thoại bị mất không đáng giá lắm. Nhưng do quá uất ức, mất hơn 2 ngày sau tinh thần của bé N mới ổn định trở lại được. Thương cháu quá đi mất
Nguồn: soha.vn