Bé trai 9 tuổi bị kẹt giữa 2 bức tường vì leo lên mái nhà bắt mèo, hú hồn quá trời luôn!

Su2k88493

New member
Trưa nay (25/3) trên đường Hội Nghĩa 57 (phường Bình Cơ, TP.HCM) xảy ra một vụ việc khiến ai cũng phải thót tim! Bé trai bị mắc kẹt cứng đơ trong khe hẹp giữa hai bức tường gạch, nhìn mà thấy ngột ngạt luôn á

Theo Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, khoảng 11h sáng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 3 nhận được tin báo khẩn cấp từ Công an phường Bình Cơ về việc có trẻ em gặp nạn tại đường Hội Nghĩa 57.

Ngay lập tức, đơn vị đã huy động một xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ do đại úy Võ Minh Phương, Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ huy lao đến hiện trường. Chỉ sau 10 phút, team cứu hộ đã có mặt siêu nhanh!

22c248c9fa6f2e769a56.jpg


Bé trai gặp nạn là cháu Trần Q.Đ. (sinh năm 2017, quê Đồng Tháp). Tại hiện trường, cháu bị kẹt cứng trong khe hẹp giữa hai bức tường gạch, nhìn mà xót xa quá trời!

Theo thông tin ban đầu, hoá ra nguyên nhân là do bé Đ. leo lên mái nhà để bắt mèo (ai bảo mèo cute quá không chịu được ) nhưng không may trượt chân, rơi xuống khoảng không chật hẹp này và không thể tự thoát ra ngoài được.

Trong suốt quá trình giải cứu, các anh chiến sĩ liên tục trò chuyện để trấn an tinh thần giúp cháu bớt hoảng sợ - ấm lòng ghê! ❤️ Do thời tiết nắng nóng kinh khủng, lực lượng cứu hộ còn sử dụng một đường ống dây dài để truyền nước uống vào bên trong, giúp bé duy trì sức khỏe.

Sau khoảng hơn 20 phút căng não, cuối cùng bé Đ. đã được đưa ra ngoài an toàn rồi! Kiểm tra sơ bộ cho thấy sức khỏe và tinh thần của bé ổn định, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Phù, may quá trời may quá đất! ‍

d305cddc67a790885823.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top