CherryAngel
New member
Vụ việc cậu bé 9 tuổi bị nhét vào cốp xe khi đi du lịch cùng gia đình đang làm dậy sóng cộng đồng mạng Trung Quốc thời gian gần đây
Theo trang Elephant News, câu chuyện về em bé 9 tuổi bị xếp vào cốp xe khi đi du lịch cùng bố ruột và mẹ kế đã gây bão mạng xã hội Trung Quốc rồi các bạn ơi!
Mẹ ruột của bé là bà Vương cho biết, sự việc xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm 2023 khi con trai bà đi từ Phật Sơn đến Quế Lâm với quãng đường lên tới 1.000km cùng bố ruột, mẹ kế và ông bà. Lý do? Xe chỉ có 4 chỗ ngồi nên cậu bé bị "hốt" vào cốp xe luôn
Mẹ ruột đã nhờ con quay lại đoạn video mô phỏng tình cảnh lúc đó. Trong video có thể thấy, bé trai phải nằm co ro trong chiếc cốp xe chật hẹp.
Khi những từ khóa như "mẹ kế", "con riêng", "trẻ nhỏ", "cốp xe" được ghép lại, netizen dễ dàng liên tưởng đến câu chuyện "con của vợ cũ bị bạo hành". Thế nhưng trong câu chuyện này, cậu bé dường như bị bỏ mặc khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ và lên án người cha
Đáng chú ý hơn là lời chia sẻ của người cha trong cuộc phỏng vấn đã khiến câu chuyện càng drama hơn. Khi được hỏi về vụ việc, anh khẳng định rằng "lúc đó con tôi còn nhỏ và không hoàn toàn cuộn tròn trong cốp như cảnh quay phục dựng" (mẹ ruột đã dẫn cậu bé đến cửa hàng 4S để tái hiện cách con bị nhét vào cốp năm đó và quay clip lại); "thằng bé không ở trong cốp xe suốt hành trình mà chỉ khoảng một đến hai tiếng khi chúng tôi đi vào đường cao tốc".
Người cha cũng phủ nhận việc ngược đãi con, nói rằng đứa trẻ đang học tại trường tư thục có học phí 50.000 nhân dân tệ (khoảng 182 triệu đồng) và anh đã "đối xử với con rất tốt". Ngoài ra, anh còn tin rằng mình hoàn toàn không bắt ép và "sẽ không xin lỗi cô Vương và đứa trẻ". Tuy nhiên trong đoạn clip do mẹ ruột đăng tải thì phản ứng của cậu bé lại khác hẳn với những gì người cha nói
Được biết, mẹ ruột đã đệ đơn kiện dân sự lên bố ruột và mẹ kế, trong khi người cha ruột thì tuyên bố sẽ không xin lỗi (WTF?! ).
Nguồn: soha.vn
Theo trang Elephant News, câu chuyện về em bé 9 tuổi bị xếp vào cốp xe khi đi du lịch cùng bố ruột và mẹ kế đã gây bão mạng xã hội Trung Quốc rồi các bạn ơi!
Mẹ ruột của bé là bà Vương cho biết, sự việc xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm 2023 khi con trai bà đi từ Phật Sơn đến Quế Lâm với quãng đường lên tới 1.000km cùng bố ruột, mẹ kế và ông bà. Lý do? Xe chỉ có 4 chỗ ngồi nên cậu bé bị "hốt" vào cốp xe luôn
Mẹ ruột đã nhờ con quay lại đoạn video mô phỏng tình cảnh lúc đó. Trong video có thể thấy, bé trai phải nằm co ro trong chiếc cốp xe chật hẹp.
Khi những từ khóa như "mẹ kế", "con riêng", "trẻ nhỏ", "cốp xe" được ghép lại, netizen dễ dàng liên tưởng đến câu chuyện "con của vợ cũ bị bạo hành". Thế nhưng trong câu chuyện này, cậu bé dường như bị bỏ mặc khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ và lên án người cha
Đáng chú ý hơn là lời chia sẻ của người cha trong cuộc phỏng vấn đã khiến câu chuyện càng drama hơn. Khi được hỏi về vụ việc, anh khẳng định rằng "lúc đó con tôi còn nhỏ và không hoàn toàn cuộn tròn trong cốp như cảnh quay phục dựng" (mẹ ruột đã dẫn cậu bé đến cửa hàng 4S để tái hiện cách con bị nhét vào cốp năm đó và quay clip lại); "thằng bé không ở trong cốp xe suốt hành trình mà chỉ khoảng một đến hai tiếng khi chúng tôi đi vào đường cao tốc".
Người cha cũng phủ nhận việc ngược đãi con, nói rằng đứa trẻ đang học tại trường tư thục có học phí 50.000 nhân dân tệ (khoảng 182 triệu đồng) và anh đã "đối xử với con rất tốt". Ngoài ra, anh còn tin rằng mình hoàn toàn không bắt ép và "sẽ không xin lỗi cô Vương và đứa trẻ". Tuy nhiên trong đoạn clip do mẹ ruột đăng tải thì phản ứng của cậu bé lại khác hẳn với những gì người cha nói
Được biết, mẹ ruột đã đệ đơn kiện dân sự lên bố ruột và mẹ kế, trong khi người cha ruột thì tuyên bố sẽ không xin lỗi (WTF?! ).
Nguồn: soha.vn