Bé trai 8 tuổi suýt mất mạng vì ăn trứng cá lá tre, bố mẹ cần cảnh giác ngay!

HanBabe283

New member
8923f3854a254c1b423f.jpg


Ôi giời ơi, một câu chuyện "leo thang" cực nhanh vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình khiến các bậc phụ huynh phải rút kinh nghiệm ngay đây!

2ac99e28b6e29b3803b0.jpg


Cụ thể, bé V.Đ.K. (8 tuổi, sống tại Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình) được gia đình vội vàng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng "critical" đến mức nổi ban đỏ khắp người, môi tím tái, không bắt được mạch và không đo được huyết áp luôn á!

Nghe câu chuyện mà thấy căng thẳng quá đi: Trưa hôm đó khoảng 12h, cả nhà cùng ăn cơm, bé K. ăn trứng cá lá tre còn người lớn thì ăn thịt cá. Tưởng chừng như không có gì, ai ngờ đến tầm 14h chiều thì bé bắt đầu nổi ban đỏ và khó thở, gia đình đành phải đưa vào viện gấp!

May quá là các bác sĩ đã "ra tay" cực kỳ nhanh chóng! Bé được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 (nghe đã thấy nguy hiểm rồi đúng không?), được hồi sức tích cực tại Khoa Nhi theo đúng quy trình. Chỉ sau 1 tiếng, đến 15h thì bé đã tỉnh táo hơn, đỡ khó thở, bắt được mạch và đo được huyết áp rồi. Hiện tại bé đã ổn định, da môi hồng hào trở lại, mạch rõ ràng. Phù~ thở phào nhẹ nhõm quá!

Lưu ý quan trọng cho các bố mẹ nè:

Các bác sĩ có lời khuyên "xương máu" luôn đây: Phải cực kỳ cẩn thận khi cho con ăn trứng cá nhé, đặc biệt là những bé đã từng có tiền sử dị ứng! Nếu thấy con có dấu hiệu lạ, nghi ngờ ngộ độc thì đừng chần chừ mà phải đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức để kịp thời cấp cứu! ⚡

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top