Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc ám ảnh đời đời, biến chuyến đi bơi vui vẻ thành bi kịch không gì bù đắp được.
Mùa hè là lúc các bạn nhỏ được nghỉ học, trời nóng bức nên bố mẹ hay cho đi hồ bơi để vừa học bơi vừa giải nhiệt. Nhưng mà không phải ai cũng nhận ra những nguy hiểm rình rập khi để con tự bơi một mình đâu nha! Câu chuyện dưới đây sẽ khiến các phụ huynh phải suy nghĩ lại nghiêm túc về chuyện này đấy
Vào thứ Tư ngày 7/7 vừa rồi, vợ chồng anh chị Saime và Engin Tiktas đã đưa cậu con trai 8 tuổi tên Yusuf Asaf Tiktas đi bơi ở một bể bơi ngoài trời tại quận Şehzadeler, thành phố Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ.
Anh chị nghĩ mình đã cẩn thận rồi nên ngồi tắm nắng ngay bên cạnh hồ bơi để có thể theo dõi con mọi lúc. Sounds safe đúng không? Nhưng không...
Sau khi xuống nước, cháu Yusuf gặp sự cố nghiêm trọng. Cháu bé cố gắng hết sức để ra hiệu kêu cứu bố mẹ, nhưng thật đau lòng là cả anh chị Saime và Engin cũng như những người xung quanh đều KHÔNG nhận ra!
Cứ thế, Yusuf vùng vẫy và sặc nước trong hơn 1 phút đồng hồ mới được phát hiện và được bố mẹ đưa lên bờ.
Cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Hafsa Sultan Celal Bayar và nằm trong khu chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên do não bị thiếu oxy quá lâu, cuối cùng cháu Yusuf đã qua đời vào thứ Hai ngày 12/7 vừa qua
Cái chết của Yusuf khiến bố mẹ cháu đau đớn và bàng hoàng không thể tả. Chỉ vì muốn cho con đi bơi vui vẻ mà cuối cùng lại vô tình hại con mất mạng. Khi xem lại đoạn video từ camera an ninh của bể bơi, cặp phụ huynh này càng thêm hối hận vì con đã vùng vẫy kêu cứu ngay trước mắt họ trong hơn 1 phút mà họ không hề nhận ra!
Rõ ràng là dù bố mẹ ngồi ngay cạnh con nhưng lại không thực sự "có mặt" bên con nên mới xảy ra bi kịch đau lòng này
Và đây không phải là case hiếm đâu nha! Có nhiều trường hợp tương tự xảy ra chỉ vì sự lơ là và vô tâm của người lớn.
Như một bà mẹ họ Xiao ở Trung Quốc mới đây đã dẫn 2 con đi bơi. Nhưng do mải mê lướt điện thoại nên không phát hiện ra cậu con trai 4 tuổi đang bị đuối nước.
Sau một hồi sống ảo với điện thoại, chị Xiao mới giật mình nhận ra con biến mất rồi mới đi tìm. Cuối cùng nhân viên cứu hộ phát hiện cháu bé đã tử vong dưới hồ
Được biết cháu bé tử vong trong bể bơi có độ sâu 1,1m. Trước khi chết đuối, nạn nhân đã chới với cố gắng nổi lên mặt nước suốt 3 phút liền. Nhưng không hiểu sao không một ai phát hiện ra cháu đang gặp nguy để kịp cứu...
Những câu chuyện này thực sự là lời cảnh tỉnh đắng cay cho tất cả phụ huynh: khi đi bơi với con, hãy thực sự tập trung quan sát con nhé! Điện thoại gác lại, chuyện trò gác lại, vì an toàn của các bé quan trọng hơn tất cả!
Nguồn: kenh14.vn