Chiều 3/11, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương làm rõ vụ việc cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến ông Thạch Sô Khum (ngụ xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú) - người bị tố đánh đập cháu Nhan Hữu P. (8 tuổi, học sinh lớp 3) một cách cực kỳ dã man
Phát hiện sự thật đau lòng tại trường học
Sự việc được phát hiện vào chiều 31/10 khi P. đến lớp học. Các bạn cùng lớp vô tình nhìn thấy khắp người em có đầy vết thương, đặc biệt là vùng lưng trông thật đau đớn. Cô giáo chủ nhiệm khi biết chuyện đã nhanh chóng báo lên BGH nhà trường và chính quyền địa phương ngay lập tức.
Cô Dương Kim Đính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Trà Cú B cho biết: "Thấy vết thương của em P. quá nghiêm trọng, BGH đã giữ em lại và liên lạc với mẹ của em". Qua buổi làm việc với người mẹ, nhà trường mới biết được sự thật đau lòng - P. bị chính cha dượng (ông Khum) dùng cây đánh đập một cách tàn nhẫn
Câu chuyện gia đình tan vỡ
P. là con ruột của ông Nhan Văn B. (phó chủ tịch một xã ở huyện Trà Cú) và bà Thạch Thị Sô Ph. (hiệu phó một trường mầm non). Năm 2010, vợ chồng ông bà ly hôn và tòa án giao P. cho bà Ph. nuôi dưỡng. Đến năm 2015, bà Ph. tái hôn với ông Khum và đưa P. về sống chung tại xã Thanh Sơn.
Khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Ph. đã thừa nhận em P. bị ông Khum dùng cây tre đánh vào trưa 31/10 trong lúc ông này nóng giận.
Sau 4 ngày nằm viện điều trị, sáng 3/11, P. đã được xuất viện về nhà và hiện đang ở chung với ông Khum.
Ông B. chia sẻ trong bức xúc: "Ông Khum đánh con tôi quá dã man. Tôi mong các ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý thích đáng hành vi của ông này". Khi hay tin con bị cha dượng đánh đập, ông đã đến gặp trực tiếp P. và có mặt tại buổi giám định thương tích, lấy lời khai của con.
Nguồn: kenh14.vn