CherryHN273
New member
Ôi trời ơi, tai nạn thương tâm quá đi! Một bé trai 7 tuổi ở Đắk Lắk đã ra đi mãi mãi chỉ vì chạy qua nhà hàng xóm chơi. Em bị nguồn điện rò rỉ từ căn nhà bên cạnh giật chết lúc vô tình chạm tay vào cột dựng mái hiên.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ chiều 10/5, một anh nhân viên lắp mạng internet đến nhà chị Thủy (ở 59/36 đường Nguyễn Trãi, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thì bàng hoàng phát hiện thi thể cháu Huỳnh Thiện Nhân (SN 2011, trú đường Âu Cơ, cùng phường). Anh lập tức báo cho chủ nhà và công an thị xã Buôn Hồ.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt siêu nhanh để khám nghiệm hiện trường và điều tra.
Qua điều tra ban đầu, vào khoảng trưa cùng ngày, cháu Nhân cùng đám bạn đang vui vẻ đi chơi ở khu vực hẻm 59 đường Nguyễn Trãi. Lúc đó, cháu Nhân vào nhà chị Thủy và chạm vào trụ cột dựng mái hiên thì bị điện giật tử vong tại chỗ luôn
Theo thông tin được biết, qua khám nghiệm ban đầu thì nguồn điện bị rò rỉ từ số nhà 59/38 của gia đình ông Dương (nhân viên một ngân hàng tại Đắk Lắk).
Chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể cháu Nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Nguồn: kenh14.vn