LinhSusu4875
New member
Chuyện đau lòng quá mọi người ơi Em bé vào viện trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng: hôn mê, kích thích, thở không đều sau khi bị chó lai tấn công. Các bác sĩ đã phải cho em thở máy ngay lập tức và khâu vết thương tới tận... 200 mũi luôn á!
Liên quan đến vụ việc bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong, ngày 20/4 phóng viên đã liên hệ với Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên - nơi đầu tiên tiếp nhận cháu bé để tìm hiểu thêm.
Theo thông tin từ bệnh viện, vào khoảng 12h ngày 19/4, khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận bé trai sống tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên vào cấp cứu do bị chó lai cắn. Tình trạng lúc đó: hôn mê, kích thích, rối loạn nhịp thở.
Thương quá! Ngoài ra cháu còn bị các vết thương cực kỳ phức tạp ở vùng nách 2 bên, vết thương dập nát ở cánh tay trái, dập nát vùng hậu môn. Chẩn đoán: đa tổn thương từ nông đến sâu, ảnh hưởng nhiều vùng trên cơ thể
Đội ngũ bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhân thở máy, truyền dịch, truyền máu, khâu vết thương với số lượng lên tới gần 200 mũi khâu luôn á.
Đến khoảng 16h30 chiều hôm đó, cháu bé được chuyển từ khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào Bệnh viện Việt Đức với sự hỗ trợ tận tình của các bác sĩ.
Khi tới Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã khám, hội chẩn đa chuyên khoa nhưng phải trả cháu bé về nhà vì tình trạng quá nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa nữa...
Quay lại sự việc, vào khoảng 12h ngày 19/4, bé trai 7 tuổi sống tại xã Khôi Kỳ khi đi học về đã bị chính con chó của gia đình mình tấn công.
Theo chính quyền địa phương, khi cháu bé đi học về thì bị con chó mà gia đình mới bắt ở nhà bà nội về nuôi tấn công. Nguyên nhân có thể là do chó lạ chủ nên mới xảy ra vụ việc đau lòng này. Danh tính cháu bé được xác định là N.Đ.G (7 tuổi).
Nguồn: kenh14.vn