ThoLuoiNgoan
New member
Ôi chao, câu chuyện này nghe mà rợn người luôn á!
Theo SCMP đưa tin, cậu bé Xiaoliang 6 tuổi đã có những biểu hiện lạ suốt nửa năm trời: ngáy ầm ĩ lúc ngủ, ăn uống khó khăn và chỉ nuốt được đồ ăn mềm thôi. Thấy con ngày càng kém ăn, mẹ cậu bé là chị Lưu đã vội đưa con đi check sức khỏe.
Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ phát hiện một khối u TO NHƯ QUẢ TRỨNG nằm sâu trong cổ họng cậu bé, nhưng họ không đủ năng lực để điều trị.
Không bỏ cuộc, gia đình tiếp tục đưa bé đến Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Phục Đán (Thượng Hải). Sau khi thăm khám kỹ càng, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng xác định khối u là dạng u quái (teratoma) - loại u có chứa mô mỡ và sụn.
Do cấu trúc đặc biệt, khối u ban đầu bị ví như "bào thai song sinh chưa phát triển", nghe mà muốn sởn gai ốc luôn. Tuy nhiên, các chuyên gia đã lên tiếng bác bỏ quan điểm này nhé! Theo họ, u quái tuy có thể chứa các cấu trúc như tóc, răng hay mô mỡ, nhưng thực chất nó phát triển từ chính tế bào của bệnh nhân chứ không phải "thai song sinh" đâu.
Điều đáng lo là khối u trong cổ họng của Xiaoliang có kích thước lên tới 6,6cm và vẫn tiếp tục phát triển. Nếu không xử lý kịp thời, nó có thể chặn hoàn toàn đường thở, đe dọa tính mạng luôn đó! Nguy hiểm hơn nữa, khối u còn bám sát động mạch cảnh - vùng cực kỳ nhạy cảm, khiến ca phẫu thuật trở nên siêu rủi ro.
Trước tình huống căng thẳng này, ekip bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ để cắt bỏ khối u thành hai phần. Ca mổ được ví như "cuộc chiến nghẹt thở" vì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng.
May quá, ca phẫu thuật đã thành công rồi! Chỉ sau 5 ngày, cậu bé gần như hồi phục hoàn toàn. Mẹ cậu bé xúc động chia sẻ, con trai cô đã ăn uống trở lại bình thường, thậm chí còn đòi ăn những món trước đây không thích như bánh bao hấp nữa.
"Thằng bé liên tục kêu đói, muốn ăn đủ thứ. Nhìn con khỏe lại, tôi thực sự biết ơn các bác sĩ", người mẹ nói.
Các bác sĩ cũng đưa ra lời cảnh báo quan trọng với các bậc phụ huynh: Nếu con em mình có dấu hiệu ngủ ngáy to, thường xuyên thay đổi tư thế khi ngủ hoặc ăn uống khó khăn, hãy đưa đi kiểm tra sớm vì đó có thể là dấu hiệu tắc nghẽn đường thở nguy hiểm đấy nhé!
Câu chuyện này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi rùng mình khi tưởng tượng: "Giống như có một con người khác đang phát triển bên trong cơ thể vậy!".
May mắn thay, nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ, cậu bé đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong gang tấc. Thật sự quá kỳ diệu!
Nguồn: kenh14.vn
Theo SCMP đưa tin, cậu bé Xiaoliang 6 tuổi đã có những biểu hiện lạ suốt nửa năm trời: ngáy ầm ĩ lúc ngủ, ăn uống khó khăn và chỉ nuốt được đồ ăn mềm thôi. Thấy con ngày càng kém ăn, mẹ cậu bé là chị Lưu đã vội đưa con đi check sức khỏe.
Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ phát hiện một khối u TO NHƯ QUẢ TRỨNG nằm sâu trong cổ họng cậu bé, nhưng họ không đủ năng lực để điều trị.
Không bỏ cuộc, gia đình tiếp tục đưa bé đến Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Phục Đán (Thượng Hải). Sau khi thăm khám kỹ càng, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng xác định khối u là dạng u quái (teratoma) - loại u có chứa mô mỡ và sụn.
Do cấu trúc đặc biệt, khối u ban đầu bị ví như "bào thai song sinh chưa phát triển", nghe mà muốn sởn gai ốc luôn. Tuy nhiên, các chuyên gia đã lên tiếng bác bỏ quan điểm này nhé! Theo họ, u quái tuy có thể chứa các cấu trúc như tóc, răng hay mô mỡ, nhưng thực chất nó phát triển từ chính tế bào của bệnh nhân chứ không phải "thai song sinh" đâu.
Điều đáng lo là khối u trong cổ họng của Xiaoliang có kích thước lên tới 6,6cm và vẫn tiếp tục phát triển. Nếu không xử lý kịp thời, nó có thể chặn hoàn toàn đường thở, đe dọa tính mạng luôn đó! Nguy hiểm hơn nữa, khối u còn bám sát động mạch cảnh - vùng cực kỳ nhạy cảm, khiến ca phẫu thuật trở nên siêu rủi ro.
Trước tình huống căng thẳng này, ekip bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ để cắt bỏ khối u thành hai phần. Ca mổ được ví như "cuộc chiến nghẹt thở" vì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng.
May quá, ca phẫu thuật đã thành công rồi! Chỉ sau 5 ngày, cậu bé gần như hồi phục hoàn toàn. Mẹ cậu bé xúc động chia sẻ, con trai cô đã ăn uống trở lại bình thường, thậm chí còn đòi ăn những món trước đây không thích như bánh bao hấp nữa.
"Thằng bé liên tục kêu đói, muốn ăn đủ thứ. Nhìn con khỏe lại, tôi thực sự biết ơn các bác sĩ", người mẹ nói.
Các bác sĩ cũng đưa ra lời cảnh báo quan trọng với các bậc phụ huynh: Nếu con em mình có dấu hiệu ngủ ngáy to, thường xuyên thay đổi tư thế khi ngủ hoặc ăn uống khó khăn, hãy đưa đi kiểm tra sớm vì đó có thể là dấu hiệu tắc nghẽn đường thở nguy hiểm đấy nhé!
Câu chuyện này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi rùng mình khi tưởng tượng: "Giống như có một con người khác đang phát triển bên trong cơ thể vậy!".
May mắn thay, nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ, cậu bé đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong gang tấc. Thật sự quá kỳ diệu!
Nguồn: kenh14.vn