HuouSusu7385
New member
Vụ việc xảy ra ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang làm netizen giận tím mặt: một bé trai mới lên 6 bị người đàn ông tát ngay trong quán ăn nhà mình Nhưng điều gây sốc hơn không phải hành động đánh trẻ em, mà là cách "hòa giải" sau đó - mua cho một món đồ chơi vài trăm tệ rồi... xong??? Ai nghe cũng thấy vô lý cực độ luôn á!
Theo báo địa phương, chuyện xảy ra vào ngày 16/6 tại một quán cá nướng ở thành phố Thái Châu. Mẹ của bé - chị Lâm cho biết, người đàn ông này là khách quen của quán, hay ghé nên con trai chị cũng quen mặt và khá thân thiết.
Hôm đó, ông chú này tự dưng trêu đùa với cậu bé, cứ giả vờ đánh và đập tay xuống bàn như đang chơi game vậy. Tưởng là chơi cho vui, cậu bé liền cầm đồ chơi lắp ráp (do ba ghép cho) chỉ về phía ông ta. Thế mà không ngờ, hành động vô tư của trẻ con lại khiến người đàn ông "lật mặt" Ông ta "tặng" luôn một cái tát cực mạnh vào mặt cậu bé.
Cú tát đó khiến mặt bé đỏ ửng, sưng tấy hết cả lên. Kinh hơn là ông ta còn định đánh tiếp lần hai nếu không có vợ kịp la to và ngăn lại.
"Nếu vợ anh ta không ngăn thì có khi con tôi còn ăn thêm побои nữa," chị Lâm chia sẻ. Sau sự việc, gia đình báo ngay cho cảnh sát.
Theo lời chị Lâm, chỉ khi công an đến nơi thì người đàn ông mới chịu xin lỗi. Nhưng đây mới là phần "đỉnh cao drama" nè: một số người hòa giải đề xuất... mua cho bé một món đồ chơi khoảng 100-200 tệ là xong chuyện
"Tôi không hiểu sao người lớn lại có thể đánh trẻ con như vậy. Đây không phải chuyện tiền hay đồ chơi gì đâu. Điều quan trọng là người ngoài KHÔNG có quyền đánh con tôi!", chị Lâm nói rõ ràng luôn. Chị nhấn mạnh rằng báo cảnh sát không phải để xin tiền, mà là để người có hành vi bạo lực phải chịu trách nhiệm đúng nghĩa.
Sau khi story được đăng tải lên mạng, netizen ai cũng bức xúc và cho rằng vụ này đã vượt quá giới hạn của một "mâu thuẫn bình thường".
Câu hỏi được đặt ra là: Người lớn có quyền "dạy dỗ" con người khác không? Các chuyên gia pháp lý khẳng định: KHÔNG nhé!
Trong mọi trường hợp, dùng bạo lực với trẻ vị thành niên đều có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Ngay cả bố mẹ ruột - những người có quyền giáo dục con cái - cũng không được phép dùng bạo hành gây tổn hại thể chất hay tinh thần.
Trong vụ này, người đàn ông chỉ là khách quen thôi, không phải giám hộ, thầy cô hay bất kỳ ai có thẩm quyền "quản" đứa trẻ. Vậy nên việc tát bé trai 6 tuổi hoàn toàn không thể nào biện minh dưới cái cớ "dạy dỗ" được. Thêm nữa, nhiều người cũng đặt dấu hỏi lớn về phương án hòa giải bằng... đồ chơi kia.
Theo họ, nếu hành vi xâm phạm thân thể trẻ em chỉ cần giải quyết bằng vài món quà và lời xin lỗi sơ sài, thì vô tình tạo ra thông điệp sai lầm rằng bạo lực với trẻ nhỏ là chuyện "nhỏ nhặt" có thể bỏ qua. Rất nguy hiểm luôn!
Một số luật sư nhận định đây không đơn thuần là thiếu văn minh mà còn có dấu hiệu vi phạm quy định xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây tổn hại thân thể. Nếu hậu quả nghiêm trọng hơn, người này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đó nha!
Điều khiến dân mạng "rớt nước mắt" ủng hộ người mẹ không phải cách chị chỉ trích gay gắt, mà là thái độ bình tĩnh nhưng cực kỳ kiên quyết. "Người ngoài có thể nhắc nhở, góp ý, nhưng không bao giờ là lý do để đánh đứa trẻ," chị nói. Câu nói này phản ánh một nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng siêu quan trọng trong xã hội hiện đại: giáo dục ≠ bạo lực.
Dù đứa trẻ có mắc lỗi hay không, quyền được bảo vệ khỏi hành vi xâm hại thân thể vẫn phải được tôn trọng tuyệt đối. Khi người lớn chọn cách dùng cái tát để "giải quyết vấn đề", ranh giới giữa giáo dục và bạo lực đã bị xóa mờ rồi.
Nguồn: saostar.vn