Bé trai 5 tuổi cứu mẹ bất tỉnh: Hành động siêu thông minh khiến dân tình phải rớt nước mắt

Cậu bé đã chạy vào phòng ngủ tìm sự giúp đỡ từ anh trai. May mắn là người anh cũng nghe theo và kịp cứu mẹ mình.

Mới đây thôi, trên Threads mà cháy máy luôn á, cả đống người tương tác với một clip quay trong phòng ngủ một gia đình vào ngày 15/5 vừa rồi. Xem xong mà ai cũng phải ứa nước mắt luôn ý!

Ngay từ đầu clip, dân tình đã tò mò max khi thấy một bé trai tầm 5-6 tuổi chạy ù té vào giường, nơi có anh trai đang ngủ và hét toáng lên: "Dậy đi anh, mẹ bị sao rồi!". Cậu bé lặp đi lặp lại câu này liên tục, nhưng mà anh trai vẫn ngủ say như đinh. Thấy không được, cậu bé liền trèo thẳng lên giường, lay mạnh và kiên trì giục: "Dậy đi, dậy đi".

Nhưng câu nói sau đó mới là điều khiến ai xem cũng phải nghẹn ngào: "Dậy đi, anh không yêu mẹ à? Mẹ ở trong nhà vệ sinh bị sao kìa". Nói thật là xem đoạn này mà muốn khóc luôn!

32fc476d8b404e200301.png


Ngay sau câu hỏi này, anh trai liền bật dậy chạy theo em ra ngoài. Người mẹ sau khi thoát cơn hiểm nghèo đã share đoạn camera này lên, và giờ thì câu chuyện đang viral khắp MXH rồi. Ai cũng gọi bé trai áo đen là "anh hùng nhí" luôn - nhờ yêu mẹ hết mực mà cậu bé đã cứu được mẹ tỉnh lại sau khi ngất.

Khi xem lại camera phòng ngủ, người mẹ thốt lên: "Nhìn thấy con hoảng mà thương quá!". Có lẽ chị chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bất tỉnh trong nhà vệ sinh, rồi "cứu tinh" của mình lại là 2 cậu con trai ngoan của mình.

Dù còn rất nhỏ tuổi nhưng bé trai áo đen không hề hoảng loạn hay khóc lóc. Thay vào đó, em chạy ngay đi tìm anh như một phản xạ tự nhiên của tình yêu thương. Đôi chân nhỏ bé ấy chạy không chỉ bằng sức lực, mà bằng cả trái tim. Khoảnh khắc anh trai lao theo em khiến ai cũng rưng rưng, nhận ra rằng tình mẫu tử quả thực có sức mạnh phi thường.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top