Vit2k72808
New member
Chính quyền địa phương vừa ra báo cáo về câu chuyện đau lòng của một bé trai 5 tuổi bị "bỏ quên" trong lán tạm với cơ thể đầy vết thương gây xôn xao dư luận
Chiều 23/8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa gửi báo cáo xác minh lên huyện về tình trạng của cháu L.Đ.H. (5 tuổi) đang sống trong lán với nhiều vết thương trên người.
Theo kết quả xác minh, cháu L.Đ.H. (5 tuổi) là con của chị L.T.D. (trú xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn) và anh T.Đ.H. (trú xã Nghĩa Lâm). Hai người không đăng ký kết hôn và hiện tại không sống chung với nhau nữa. Cháu L.Đ.H. được khai sinh theo họ mẹ, đăng ký thường trú tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn.
Tháng 12/2023, cháu H. được đưa đến sống cùng ông bà nội và bố tại xã Nghĩa Lâm. Đến tháng 4/2024, cháu không may bị tai nạn gãy chân và phải nhập viện điều trị. Trong quá trình nằm viện, tình trạng của cháu có dấu hiệu phục hồi khá tốt, các bác sĩ cũng đã hướng dẫn gia đình phải cho cháu tập phục hồi chức năng.
Tuy nhiên drama bắt đầu từ đây Khi xuất viện về nhà, cháu không được tập phục hồi chức năng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, dẫn đến tình trạng bị liệt và không thể tự đi lại được. Sau đó, người thân đã dựng một lán tạm trên rãnh nước ở phía sau nhà để cháu ở. Do không được chăm sóc và vệ sinh đầy đủ, cháu H. bị lở loét ở vùng đùi, mông, xương cụt...
Ngày 20/8, sau khi nắm được thông tin, chính quyền xã Nghĩa Lâm đã có mặt ngay lập tức, yêu cầu gia đình phải có trách nhiệm chăm sóc và đưa cháu đến cơ sở y tế để điều trị. Chính quyền xã cũng hỗ trợ phương tiện để đưa cháu H. đến Trung tâm Y tế huyện. Sau đó, bé được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An để điều trị. Được biết, sau 2 ngày điều trị, các vết thương của cháu đã được xử lý kịp thời. Cháu H. sau này sẽ được chuyển sang khoa phục hồi chức năng để tập đi lại.
Nguồn: kenh14.vn
Chiều 23/8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa gửi báo cáo xác minh lên huyện về tình trạng của cháu L.Đ.H. (5 tuổi) đang sống trong lán với nhiều vết thương trên người.
Theo kết quả xác minh, cháu L.Đ.H. (5 tuổi) là con của chị L.T.D. (trú xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn) và anh T.Đ.H. (trú xã Nghĩa Lâm). Hai người không đăng ký kết hôn và hiện tại không sống chung với nhau nữa. Cháu L.Đ.H. được khai sinh theo họ mẹ, đăng ký thường trú tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn.
Tháng 12/2023, cháu H. được đưa đến sống cùng ông bà nội và bố tại xã Nghĩa Lâm. Đến tháng 4/2024, cháu không may bị tai nạn gãy chân và phải nhập viện điều trị. Trong quá trình nằm viện, tình trạng của cháu có dấu hiệu phục hồi khá tốt, các bác sĩ cũng đã hướng dẫn gia đình phải cho cháu tập phục hồi chức năng.
Tuy nhiên drama bắt đầu từ đây Khi xuất viện về nhà, cháu không được tập phục hồi chức năng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, dẫn đến tình trạng bị liệt và không thể tự đi lại được. Sau đó, người thân đã dựng một lán tạm trên rãnh nước ở phía sau nhà để cháu ở. Do không được chăm sóc và vệ sinh đầy đủ, cháu H. bị lở loét ở vùng đùi, mông, xương cụt...
Ngày 20/8, sau khi nắm được thông tin, chính quyền xã Nghĩa Lâm đã có mặt ngay lập tức, yêu cầu gia đình phải có trách nhiệm chăm sóc và đưa cháu đến cơ sở y tế để điều trị. Chính quyền xã cũng hỗ trợ phương tiện để đưa cháu H. đến Trung tâm Y tế huyện. Sau đó, bé được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An để điều trị. Được biết, sau 2 ngày điều trị, các vết thương của cháu đã được xử lý kịp thời. Cháu H. sau này sẽ được chuyển sang khoa phục hồi chức năng để tập đi lại.
Nguồn: kenh14.vn