Nuôi con kiểu "ôm đồm" quá mức có khi lại hại các bé đấy!
Với bao đứa trẻ thì việc đi mẫu giáo chính là "turning point" đầu đời luôn á! Đây là lần đầu tiên các bé phải rời xa vòng tay bố mẹ để bước vào một thế giới hoàn toàn mới - nơi có thầy cô, bạn bè, quy tắc lớp học và cả những bữa ăn tập thể không còn vị quen thuộc như ở nhà nữa. Chính vì thế mà nhiều phụ huynh lúc nào cũng lo lắng mãi: Liệu con có ăn đủ không, có bị "bỏ đói" không, có ai giúp con lúc ăn không nhỉ?
Cách đây không lâu, một câu chuyện liên quan đến vấn đề này được share tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến cực nhiều bố mẹ đồng cảm và phải giật mình nhìn lại cách mình đang nuôi con.
Cậu bé Tiểu Bảo, 4 tuổi, mới bắt đầu đi học mẫu giáo cách đây không lâu. Mẹ em đã siêu cẩn thận chọn ngôi trường top đầu khu vực, tin rằng đó sẽ là nơi con mình được chăm sóc chu đáo nhất. Những ngày đầu, Tiểu Bảo có vẻ khá hào hứng với chuyện đi học. Nhưng chỉ vài hôm sau, cậu bé bắt đầu mè nheo, khóc lóc mỗi sáng đến trường.
Người mẹ dần cảm thấy có gì đó sai sai, nhất là khi thấy con mình ngày càng xanh xao, gầy gò. Cô quyết định cho con lên cân và thật sự "sốc nặng" khi phát hiện Tiểu Bảo đã sụt tới 3kg chỉ trong vòng nửa tháng thôi!
Linh tính mách bảo rằng có chuyện không ổn, cô liền hỏi han và cậu bé chỉ buông một câu: "Ở trường con ăn không đủ no!".
Tức giận, hoang mang và cảm thấy bị "lừa" vì cho rằng trường đã không đủ sát sao trong việc chăm sóc trẻ, người mẹ lập tức đến gặp cô giáo chủ nhiệm để "hỏi tội". Nhưng những gì cô nghe được lại khiến bản thân... đứng hình luôn!
Hóa ra, dù đã 4 tuổi rồi nhưng Tiểu Bảo vẫn chưa biết cách tự ăn. Ở nhà, cậu bé được mẹ chăm sóc từng ly từng tí đến mức không cần dùng đũa hay thìa, chỉ việc há miệng là có người đút sẵn. Vào lớp, khi đến giờ ăn, những đứa trẻ khác đều tự xúc cơm ăn ngon lành, còn Tiểu Bảo chỉ ngồi nhìn, loay hoay mãi không làm được gì.
Trong khi mỗi cô giáo phụ trách đến 5-6 bé, việc hỗ trợ từng em một là điều "mission impossible" luôn á. Và thế là, dù đồ ăn có ngon hay đủ dinh dưỡng đến đâu, Tiểu Bảo vẫn chẳng ăn được bao nhiêu, dẫn đến việc giảm cân trông thấy như vậy.
Nghe đến đây, người mẹ chỉ biết im lặng. Cô bỗng nhận ra, chính sự chăm chút quá đà của mình đã khiến con trai trở nên thụ động và không thể thích nghi khi rời khỏi vòng tay cha mẹ rồi.
Không ít phụ huynh ngày nay vì quá yêu con mà làm thay con mọi việc từ ăn uống, mặc quần áo đến cả suy nghĩ, lựa chọn. Họ tưởng như đang "hy sinh tất cả vì con", nhưng vô tình lại tước đi cơ hội để con học cách tự lập và trưởng thành đúng với lứa tuổi của mình.
Trẻ 4 tuổi hoàn toàn có thể tự xúc ăn, tự xếp quần áo, tự đi vệ sinh nếu được rèn luyện và trao cơ hội đấy nhé!
Vậy nên, nếu con làm đổ cơm khi đang tập xúc, cha mẹ đừng vội giành lấy thìa với lời trách: "Để mẹ làm cho nhanh!". Nếu con gấp áo chưa ngay ngắn, đừng sốt ruột mà làm lại hết từ đầu. Sự kiên nhẫn của cha mẹ chính là "cây cầu" giúp con mạnh dạn bước vào thế giới rộng lớn ngoài kia đó!
Không cần những phần thưởng lớn lao, đôi khi một lời khen kịp lúc lại là động lực cực to với trẻ. Mỗi lần con biết tự xúc cơm, tự đi giày hay tự thu dọn đồ chơi, hãy để con biết rằng mình đang làm rất tốt. Đó là cách nuôi dưỡng sự tự tin và tinh thần chủ động trong con trẻ đấy!
Hãy học cách "buông tay" đúng lúc nhé các phụ huynh ơi! Trẻ cần được yêu thương, nhưng cũng cần được va vấp để trưởng thành. Và điều quan trọng nhất không phải là ta đã chăm con kỹ cỡ nào, mà là con có đủ khả năng tự chăm sóc chính mình khi không có cha mẹ bên cạnh hay không đó!
Nguồn: soha.vn
Với bao đứa trẻ thì việc đi mẫu giáo chính là "turning point" đầu đời luôn á! Đây là lần đầu tiên các bé phải rời xa vòng tay bố mẹ để bước vào một thế giới hoàn toàn mới - nơi có thầy cô, bạn bè, quy tắc lớp học và cả những bữa ăn tập thể không còn vị quen thuộc như ở nhà nữa. Chính vì thế mà nhiều phụ huynh lúc nào cũng lo lắng mãi: Liệu con có ăn đủ không, có bị "bỏ đói" không, có ai giúp con lúc ăn không nhỉ?
Cách đây không lâu, một câu chuyện liên quan đến vấn đề này được share tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến cực nhiều bố mẹ đồng cảm và phải giật mình nhìn lại cách mình đang nuôi con.
Cậu bé Tiểu Bảo, 4 tuổi, mới bắt đầu đi học mẫu giáo cách đây không lâu. Mẹ em đã siêu cẩn thận chọn ngôi trường top đầu khu vực, tin rằng đó sẽ là nơi con mình được chăm sóc chu đáo nhất. Những ngày đầu, Tiểu Bảo có vẻ khá hào hứng với chuyện đi học. Nhưng chỉ vài hôm sau, cậu bé bắt đầu mè nheo, khóc lóc mỗi sáng đến trường.
Người mẹ dần cảm thấy có gì đó sai sai, nhất là khi thấy con mình ngày càng xanh xao, gầy gò. Cô quyết định cho con lên cân và thật sự "sốc nặng" khi phát hiện Tiểu Bảo đã sụt tới 3kg chỉ trong vòng nửa tháng thôi!
Linh tính mách bảo rằng có chuyện không ổn, cô liền hỏi han và cậu bé chỉ buông một câu: "Ở trường con ăn không đủ no!".
Tức giận, hoang mang và cảm thấy bị "lừa" vì cho rằng trường đã không đủ sát sao trong việc chăm sóc trẻ, người mẹ lập tức đến gặp cô giáo chủ nhiệm để "hỏi tội". Nhưng những gì cô nghe được lại khiến bản thân... đứng hình luôn!
Hóa ra, dù đã 4 tuổi rồi nhưng Tiểu Bảo vẫn chưa biết cách tự ăn. Ở nhà, cậu bé được mẹ chăm sóc từng ly từng tí đến mức không cần dùng đũa hay thìa, chỉ việc há miệng là có người đút sẵn. Vào lớp, khi đến giờ ăn, những đứa trẻ khác đều tự xúc cơm ăn ngon lành, còn Tiểu Bảo chỉ ngồi nhìn, loay hoay mãi không làm được gì.
Trong khi mỗi cô giáo phụ trách đến 5-6 bé, việc hỗ trợ từng em một là điều "mission impossible" luôn á. Và thế là, dù đồ ăn có ngon hay đủ dinh dưỡng đến đâu, Tiểu Bảo vẫn chẳng ăn được bao nhiêu, dẫn đến việc giảm cân trông thấy như vậy.
Nghe đến đây, người mẹ chỉ biết im lặng. Cô bỗng nhận ra, chính sự chăm chút quá đà của mình đã khiến con trai trở nên thụ động và không thể thích nghi khi rời khỏi vòng tay cha mẹ rồi.
Không ít phụ huynh ngày nay vì quá yêu con mà làm thay con mọi việc từ ăn uống, mặc quần áo đến cả suy nghĩ, lựa chọn. Họ tưởng như đang "hy sinh tất cả vì con", nhưng vô tình lại tước đi cơ hội để con học cách tự lập và trưởng thành đúng với lứa tuổi của mình.
Trẻ 4 tuổi hoàn toàn có thể tự xúc ăn, tự xếp quần áo, tự đi vệ sinh nếu được rèn luyện và trao cơ hội đấy nhé!
Vậy nên, nếu con làm đổ cơm khi đang tập xúc, cha mẹ đừng vội giành lấy thìa với lời trách: "Để mẹ làm cho nhanh!". Nếu con gấp áo chưa ngay ngắn, đừng sốt ruột mà làm lại hết từ đầu. Sự kiên nhẫn của cha mẹ chính là "cây cầu" giúp con mạnh dạn bước vào thế giới rộng lớn ngoài kia đó!
Không cần những phần thưởng lớn lao, đôi khi một lời khen kịp lúc lại là động lực cực to với trẻ. Mỗi lần con biết tự xúc cơm, tự đi giày hay tự thu dọn đồ chơi, hãy để con biết rằng mình đang làm rất tốt. Đó là cách nuôi dưỡng sự tự tin và tinh thần chủ động trong con trẻ đấy!
Hãy học cách "buông tay" đúng lúc nhé các phụ huynh ơi! Trẻ cần được yêu thương, nhưng cũng cần được va vấp để trưởng thành. Và điều quan trọng nhất không phải là ta đã chăm con kỹ cỡ nào, mà là con có đủ khả năng tự chăm sóc chính mình khi không có cha mẹ bên cạnh hay không đó!
Nguồn: soha.vn