Bé trai 4 tuổi ở Gia Lai mất vì bạch hầu, đã là ca thứ 3 cả nước rồi

Cherry2k77366

New member
6b24035b121bff9c7d7f.jpg


Trái tim tan nát khi nghe tin bé trai 4 tuổi ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã ra đi vào rạng sáng nay sau 2 ngày chiến đấu với biến chứng bạch hầu. Đây là ca tử vong thứ 3 trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, thật đau lòng quá!

Sáng 5/7, ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết đây là ca nhiễm bạch hầu đầu tiên trên địa bàn tỉnh và đã không qua khỏi.

"Cháu mất khoảng 2h30 sáng nay, chẩn đoán bạch hầu ác tính, biến chứng, đây là ca ghi nhận đầu tiên của tỉnh", ông Tuấn chia sẻ.

Bé trai là người dân tộc Ba Na, mới 4 tuổi thôi, sống ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa. Trước khi phát hiện ra bệnh bạch hầu, bé V. có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng. Đến 6h sáng ngày 3/7, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và các bác sĩ xác định là mắc bạch hầu.

Theo Sở Y tế Gia Lai, bé V. cùng mẹ có đến tỉnh Kon Tum (nơi đến ngày 4/7/2020 đã có 22 ca nhiễm bạch hầu) vào ngày 28/6. Plot twist là bé đã được tiêm vắc xin phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván từ ngày 5/3/2018 rồi, nên ngành y tế Gia Lai vẫn chưa rõ bé có tiếp xúc với ai bị bạch hầu không. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa sau khi phát hiện bé nhiễm bệnh, nhưng bé đã không qua khỏi

Về công tác phòng dịch, ngành y tế đã tiến hành cách ly, khử khuẩn cho người nhà và nhân viên y tế từng điều trị cho bé. May mắn là hiện tại vẫn chưa phát hiện thêm ca nhiễm bạch hầu nào mới.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top