Bé trai 4 tuổi một mình giữa sa mạc tìm mẹ khiến triệu người xót xa

a436315e05389cc1ceda.jpg


Hôm 16/2, các nhân viên Liên Hiệp Quốc tình cờ gặp một bé trai Syria mới... 4 tuổi đang lang thang một mình giữa sa mạc. Rất may là các anh chị đã giúp em đoàn tụ với mẹ ở Jordan

Cụ thể, một nhóm nhân viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn đã bắt gặp cậu bé ở khu vực giáp ranh giữa Syria và Jordan vào hôm 16/2. Marwan - tên của cậu bé - chỉ mang theo một túi nylon nhỏ xíu thôi. Tưởng tượng một em bé 4 tuổi đi giữa sa mạc với túi nylon, nghĩ mà thương quá đi

"Marwan đã đoàn tụ với mẹ của em ở Jordan sau khi chúng tôi đưa em qua biên giới", Andrew Harper - người đại diện của UNHCR tại Jordan - đã thông báo trên Twitter.

Hơn một triệu trẻ em đã phải rời khỏi Syria từ khi cuộc xung đột tại đây bắt đầu cách đây 3 năm. Và Marwan chỉ là một trong số đó thôi. Tổng số người Syria phải rời bỏ quê hương vì xung đột đã lên tới hơn hai triệu người rồi

Hôm 17/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Syria về việc tấn công phe đối lập trong lúc các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên đang diễn ra tại Thụy Sĩ.

"Chính phủ Syria chẳng làm gì ngoài việc tiếp tục ném bom thùng xuống người dân của họ và hủy hoại đất nước. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng họ đang làm những việc đó với sự ủng hộ ngày càng tăng từ Iran, tổ chức Hồi giáo vũ trang Hezbollah và Nga", Kerry phát biểu tại Jakarta.

d080ba8e179c33488fca.jpg


ff78853a6d668da4cc84.jpg


b83de1f4a10163b6d732.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top