GấuChúpChíp
New member
Ơ mây zing, ngày 1/6 vừa rồi tại khu dân cư Hesheng Jiayuan, huyện Xiapu, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc xảy ra một sự việc khiến ai chứng kiến cũng phải rụng tim luôn á! Một bé trai 4 tuổi đã trèo ra ngoài lan can ban công tầng 17, đu người trên cao khiến mọi người hú hồn không thở nổi
Clip ghi lại cảnh tượng cho thấy cậu bé bám víu vào các thanh chắn an toàn, nhìn mà run cả người luôn ý. May quá là có một anh hùng đời thường đã trèo ra từ tầng 7 để giúp đỡ cậu bé. Cuối cùng thì lực lượng cứu hỏa đã xuất hiện kịp thời, dùng dây an toàn giữ cậu bé và phá cửa vào phòng để giải cứu. Phù, may mắn là cậu bé không bị thương gì trong suốt sự việc kinh hoàng này
Bà Wang, một chủ doanh nghiệp địa phương kể lại chi tiết mà nghe xong càng thót tim hơn: cậu bé ban đầu trèo từ tầng 17 xuống tận tầng 8, rồi tiếp tục xuống tầng 2 luôn! Không vào được nên cậu bé phải trèo ngược lên tầng 8, lúc này cậu đã khóc vì kiệt sức rồi
Plot twist là họ phát hiện ra cậu bé bị bỏ ở nhà một mình không có người trông coi nào hết á! Thêm nữa, căn hộ ở tầng 17 này lại là căn duy nhất trong tòa nhà không có song chắn cửa sổ bảo vệ, và khe hở ở cửa sổ đủ rộng để cậu bé chui qua dễ như ăn kẹo vậy. Hic!
Đoạn clip này lên mạng xã hội Trung Quốc thì viral ngay, nhiều người tranh luận ầm ĩ. Lực lượng cứu hỏa và truyền thông nhà nước đã phải đưa ra những lời nhắc nhở về an toàn, kêu gọi mọi người lắp đặt khóa an toàn cho trẻ em trên cửa sổ và ban công đi mọi người ơi.
Nguồn: kenh14.vn
Clip ghi lại cảnh tượng cho thấy cậu bé bám víu vào các thanh chắn an toàn, nhìn mà run cả người luôn ý. May quá là có một anh hùng đời thường đã trèo ra từ tầng 7 để giúp đỡ cậu bé. Cuối cùng thì lực lượng cứu hỏa đã xuất hiện kịp thời, dùng dây an toàn giữ cậu bé và phá cửa vào phòng để giải cứu. Phù, may mắn là cậu bé không bị thương gì trong suốt sự việc kinh hoàng này
Bà Wang, một chủ doanh nghiệp địa phương kể lại chi tiết mà nghe xong càng thót tim hơn: cậu bé ban đầu trèo từ tầng 17 xuống tận tầng 8, rồi tiếp tục xuống tầng 2 luôn! Không vào được nên cậu bé phải trèo ngược lên tầng 8, lúc này cậu đã khóc vì kiệt sức rồi
Plot twist là họ phát hiện ra cậu bé bị bỏ ở nhà một mình không có người trông coi nào hết á! Thêm nữa, căn hộ ở tầng 17 này lại là căn duy nhất trong tòa nhà không có song chắn cửa sổ bảo vệ, và khe hở ở cửa sổ đủ rộng để cậu bé chui qua dễ như ăn kẹo vậy. Hic!
Đoạn clip này lên mạng xã hội Trung Quốc thì viral ngay, nhiều người tranh luận ầm ĩ. Lực lượng cứu hỏa và truyền thông nhà nước đã phải đưa ra những lời nhắc nhở về an toàn, kêu gọi mọi người lắp đặt khóa an toàn cho trẻ em trên cửa sổ và ban công đi mọi người ơi.
Nguồn: kenh14.vn