LinhSusu4960
New member
Sau hơn 15 tiếng đồng hồ lục tung rừng cao su dưới trời mưa rét cắt da cắt thịt, trưa 17/12, lực lượng Công an xã Nậm Tăm (Lai Châu) cuối cùng cũng tìm thấy bé Giàng Văn Hiếu (4 tuổi) an toàn. Cả đêm không ai ngủ, tất cả đều cố gắng tìm kiếm cậu bé đang lạc trong rừng
Mọi chuyện bắt đầu từ tối 16/12 lúc 19h30, khi công an nhận được tin báo khẩn từ người dân về việc bé Hiếu (sinh năm 2021) mất tích ở Đội cao su số 3. Hoá ra chiều hôm đó, mẹ của bé là chị Thào Thị Sáng (20 tuổi, ở xã Tủa Sín Chải) có dẫn con đi cạo mủ cao su thuê tại bản Nậm Lò. Vì một khoảnh khắc bất cẩn, bé Hiếu đã đi sâu vào rừng và lạc mất. Gia đình tìm kiếm mãi mà không thấy đâu
Nhận tin báo, công an xã lập tức nhận ra tình huống cực kỳ nguy cấp: trời đã tối mịt, địa hình toàn đồi núi hiểm trở, thêm vào đó thời tiết mưa rét có thể đe doạ tính mạng của em bé bất cứ lúc nào. Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", công an đã huy động tổng lực, kết hợp với lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, công nhân nông trường và người dân địa phương để tổ chức cuộc tìm kiếm khẩn cấp.
Cả đêm ấy, các đội cứu hộ chia thành nhiều mũi, lục tung từng lô cao su, khe suối, hang đá... Không ai dám nghỉ dù trời tối om và mưa lạnh buốt. Mãi đến 11h sáng 17/12, sau 15 tiếng đồng hồ căng thẳng, họ đã phát hiện bé Hiếu ở đỉnh đồi (lô 136, bản Nậm Lò), cách chỗ bị lạc khoảng 2,5km.
Cảnh tượng lúc tìm thấy bé khiến ai cũng phải xót xa Cậu bé trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn, hoảng loạn vì đói rét, người đầy những vết trầy xước. May mắn các anh công an đã kịp thời sơ cứu, ủ ấm và trấn an tinh thần cho bé, rồi đưa về Trung tâm Y tế kiểm tra sức khoẻ. Hiện giờ sức khoẻ của bé đã ổn định và được về với gia đình rồi nha
Xúc động khi được gặp lại con, gia đình chị Thào Thị Sáng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã Nậm Tăm vì sự tận tâm và trách nhiệm của các anh.
Nguồn: kenh14.vn
Mọi chuyện bắt đầu từ tối 16/12 lúc 19h30, khi công an nhận được tin báo khẩn từ người dân về việc bé Hiếu (sinh năm 2021) mất tích ở Đội cao su số 3. Hoá ra chiều hôm đó, mẹ của bé là chị Thào Thị Sáng (20 tuổi, ở xã Tủa Sín Chải) có dẫn con đi cạo mủ cao su thuê tại bản Nậm Lò. Vì một khoảnh khắc bất cẩn, bé Hiếu đã đi sâu vào rừng và lạc mất. Gia đình tìm kiếm mãi mà không thấy đâu
Nhận tin báo, công an xã lập tức nhận ra tình huống cực kỳ nguy cấp: trời đã tối mịt, địa hình toàn đồi núi hiểm trở, thêm vào đó thời tiết mưa rét có thể đe doạ tính mạng của em bé bất cứ lúc nào. Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", công an đã huy động tổng lực, kết hợp với lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, công nhân nông trường và người dân địa phương để tổ chức cuộc tìm kiếm khẩn cấp.
Cả đêm ấy, các đội cứu hộ chia thành nhiều mũi, lục tung từng lô cao su, khe suối, hang đá... Không ai dám nghỉ dù trời tối om và mưa lạnh buốt. Mãi đến 11h sáng 17/12, sau 15 tiếng đồng hồ căng thẳng, họ đã phát hiện bé Hiếu ở đỉnh đồi (lô 136, bản Nậm Lò), cách chỗ bị lạc khoảng 2,5km.
Cảnh tượng lúc tìm thấy bé khiến ai cũng phải xót xa Cậu bé trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn, hoảng loạn vì đói rét, người đầy những vết trầy xước. May mắn các anh công an đã kịp thời sơ cứu, ủ ấm và trấn an tinh thần cho bé, rồi đưa về Trung tâm Y tế kiểm tra sức khoẻ. Hiện giờ sức khoẻ của bé đã ổn định và được về với gia đình rồi nha
Xúc động khi được gặp lại con, gia đình chị Thào Thị Sáng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã Nậm Tăm vì sự tận tâm và trách nhiệm của các anh.
Nguồn: kenh14.vn