Bé trai 4 tháng tuổi ra đi vì tiêu chảy - bài học đau lòng về căn bệnh tưởng như "thường thường"

GauCute

New member
d1e97170a79da7d451c0.jpg


Từ những cơn tiêu chảy tưởng chừng như bình thường, tình trạng của bé trai 4 tháng tuổi đã xấu đi với tốc độ chóng mặt và chỉ sau vài giờ, cậu bé đã ngừng thở. Câu chuyện này thực sự là lời cảnh báo đỏ cho tất cả các bố mẹ!

Hành trình đau đớn trên chuyến tàu định mệnh

Theo chia sẻ của Kriz Angelic Mi - một mẹ bỉm người Philippines trên Facebook, vào tối thứ 7 ngày 26/5 vừa qua, cô cùng chồng đang trên chuyến tàu từ Cebu đến Manila thì cậu con trai 4 tháng tuổi - Angelo bắt đầu có dấu hiệu tiêu chảy nặng. Cuối cùng, bé đã không qua khỏi do mất nước nghiêm trọng, dù trên tàu có nhân viên y tế.

Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, bé Angelo còn tươi cười khi gia đình lên tàu. Nhưng đến sáng hôm sau, drama bắt đầu: "Con nôn sau khi bú và bị tiêu chảy. Mình đã đưa con đến phòng y tế trên tàu để check, nhưng thất vọng vô cùng khi bác sĩ nói họ không phải bác sĩ nhi khoa và không am hiểu về nhi khoa luôn", Kriz kể lại.

Khi Kriz xin bác sĩ cho thuốc tiêu chảy, họ lại bảo phải đợi đến khi tàu cập cảng - mà còn mấy tiếng nữa cơ! Quay về phòng, tình trạng tiêu chảy của bé vẫn không dừng lại.

Người mẹ cố ru con ngủ với hi vọng tỉnh dậy sẽ khỏe hơn. Nhưng mà làm sao yên tâm được! Chồng cô quyết định bế con ra ngoài với hy vọng làm dịu cơn đau. Thế nhưng bé lại tiếp tục nôn và tiêu chảy.

Tình trạng của Angelo càng lúc càng tệ hơn, mà vẫn không nhận được sự trợ giúp đàng hoàng nào từ các bác sĩ trên tàu, cho đến khi hơi thở của bé bắt đầu yếu dần...

Chồng Kriz hoảng hốt đưa con đến phòng y tế lần nữa, nhưng các bác sĩ vẫn không làm gì cả. Kriz cho biết, trong khi con cần được chăm sóc gấp thì các bác sĩ thậm chí còn không đo nhiệt độ cho bé.

0cd8549bf26d5606c251.jpg


Những giờ phút cuối cùng của bé Angelo

Vào khoảng 9 giờ sáng chủ nhật, hai giờ sau khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, tình trạng của Angelo trở nên critical:

"Đôi mắt của con bắt đầu nhắm nghiền, chồng mình tiếp tục chạy đi tìm bác sĩ giúp đỡ dù biết rằng chắc cũng không được giúp gì".

Tình trạng của bé Angelo xấu đi đến mức ai cũng phải sốc. Bé dần trở nên tái nhợt bất chấp những nỗ lực từ nhân viên spa trên tàu và bố mẹ. Đến khoảng 4 giờ chiều, mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

Bé bị mất nước nghiêm trọng. Kriz run sợ, chồng cô bắt đầu khóc khi thấy mắt con tối dần, cơ thể ngày càng nhợt nhạt, hơi thở yếu dần. Lúc này, mọi thứ đã quá muộn...

16dfc7c358f982a8c10b.jpg


Kriz chia sẻ những dòng cuối trong bài đăng: "Sự thật đau đớn là đến 6 giờ chiều, con của chúng mình đã không còn thở nữa, nó đã ra đi. Mình thực sự muốn đòi công lý cho cái chết của nó.

Còn gì đau đớn hơn khi con bạn không còn sống nữa. Điều đó thực sự rất khó để chấp nhận". Nếu bé được giúp đỡ kịp thời trên tàu, gia đình họ đã có thể đến Manila để sinh sống bình thường.

Nhiều người vô cùng xót xa cho vợ chồng Kriz và hy vọng họ có thể tìm thấy bình yên, vượt qua giai đoạn khó khăn này. ️

Bài học xương máu: Tiêu chảy ở trẻ sơ sinh không hề "thường thường"! ⚠️

Vụ việc thương tâm của bé Angelo đã cho thấy tiêu chảy ở trẻ sơ sinh nguy hiểm kinh khủng như thế nào và tuyệt đối không được bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào, vì trẻ sơ sinh không thể chịu được mất nước như người lớn đâu các mẹ ơi!

88906860b71dda40d699.jpg


Các triệu chứng tiêu chảy thường gặp:

• Sốt ️
• Bé đi phân lỏng và đi liên tục
• Khó chịu và đau bụng
• Ăn không ngon
• Mất nước, kiệt sức
• Sụt cân...

Tùy vào lượng nước bé mất mà bác sĩ sẽ tư vấn cách bù nước cho bé bằng thực phẩm lỏng, cho bú mẹ hoặc uống sữa ngoài.

Khi bé có những biểu hiện sau, PHẢI ĐƯA ĐI BÁC SĨ NGAY LẬP TỨC nhé:

• Tiêu chảy nặng
• Nôn liên tục và không chịu uống nước
• Đau bụng, quấy khóc
• Đi tiểu ít hơn bình thường
• Không ngủ được
• Phân có vệt máu hoặc chất nhầy

Đừng chần chừ hay nghĩ "để xem sao", vì có thể chỉ vài giờ là quá muộn rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top