Chiều 6/2, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP. HCM cho biết Hội vừa nhận được đơn cầu cứu từ chị N.H.T (21 tuổi, ngụ TP HCM). Chị T. tố cáo con trai mình là bé K. (mới 4 tháng tuổi thôi nha) nghi bị chính cha ruột bạo hành dã man đến mức gãy cả 2 chân, xuất huyết não luôn
Cụ thể, đêm 3/2, BV Nhi Đồng II (TP HCM) tiếp nhận bé K. trong tình trạng khiến ai cũng phải xót xa: 2 má bầm tím, gãy xương đùi trái, nhiều vết bầm khác ở ngực, bụng và 2 tay, thêm cả xuất huyết não nữa
Nhưng khi được hỏi, cha đẻ của bé trai là anh C.M.T. lại khẳng định bé "vô tình té ngã" dẫn đến chuyện này. Nghe lý do mà... hmm
Theo lời kể của chị T. (mẹ bé K.), chị và chồng đã kết hôn nhiều năm, có 2 con, bé K. là con thứ 2. Do cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn, chị phải gửi con cho nhà ngoại chăm sóc để đi làm thêm kiếm tiền.
Tối 3/2, bé K. ở nhà với bố thì nghi bị bạo hành, sau đó chính người cha đã đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bé K. bị đa chấn thương, gãy xương đùi trái, nghi bị bạo hành nên đã trình báo chính quyền địa phương ngay.
Luật sư Nữ cho biết sau khi tiếp nhận đơn, Hội đã cử luật sư Nữ cùng luật sư Đỗ Ngọc Thanh tiến hành làm các thủ tục pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé K.
Nguồn: soha.vn