Sự việc đau lòng quá mức đã xảy ra vào sáng 20/9 tại thôn 8, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khiến ai nghe cũng phải xót xa
Vào khoảng hơn 8 giờ sáng hôm đó, bé Phan T.Kh. (3 tuổi) đang vô tư chơi đùa trong sân nhà. Không biết do tò mò hay muốn ra ngoài, bé đã chạy ra cổng và đưa tay níu vào cánh cửa sắt bên trái (hướng từ trong nhà ra ngoài đường).
Thế nhưng, cánh cửa sắt cao 2m, ngang khoảng 1,5m này lại chưa được làm bản lề, chỉ mới gắn tạm vào trụ bê tông để chờ hoàn thiện. Chỉ vì một cái níu tay của bé, toàn bộ cánh cửa sắt nặng tới 200kg đã đổ ập xuống đè lên người cháu bé
Nghe thấy tiếng động lớn, gia đình vội vã chạy ra, nâng cánh cửa sắt lên và lập tức đưa cháu Kh. đi cấp cứu tại bệnh viện ở Nghệ An. Thế nhưng dù đã cố gắng hết sức, cháu bé vẫn không qua khỏi...
Theo thông tin, anh Th. (bố của cháu Kh.) đang trong quá trình thuê thợ cơi nới cổng nhà rộng ra khoảng 3m. Chính việc cánh cửa sắt chưa được lắp đặt hoàn chỉnh đã dẫn đến bi kịch đau lòng này.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn