Bé trai 3 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: Chủ cơ sở giáo dục can thiệp nói gì? Mẹ cầu xin điều này...

e9c6da3439e059c2393c.png


Sau gần 1 tháng chiến đấu với tử thần tại bệnh viện, cháu L.T.G.B. (sinh năm 2023, ở phường Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã không qua khỏi Gia đình nghi ngờ cháu bị bạo hành tại một cơ sở can thiệp và đang mong cơ quan công an sớm làm rõ sự thật...

Gia đình đau đớn đưa con về quê an nghỉ

Chị Ngô Thị Ngọc Huyền, mẹ của cháu B., cho biết con trai chị đã ra đi sau gần 1 tháng điều trị tích cực. Chiều qua, thi thể cháu được đưa về tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn để tổ chức tang lễ theo phong tục.

9d096e42bf70bd4f82b8.png


Trước khi gia đình lo hậu sự, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân khiến cháu bé tử vong.

Theo lời mẹ cháu, trước khi xảy ra chuyện, cháu B. vẫn khỏe mạnh bình thường. Gia đình nghi ngờ cháu bị bạo hành trong thời gian học tại lớp can thiệp, dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng.

"Mất con là nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu và xử lý nghiêm người vi phạm để cháu được yên nghỉ", chị Huyền nghẹn ngào.

Phát hiện nhiều vết thương đáng ngờ trên người cháu bé

Chị Huyền cho biết, cháu B. sinh non và chậm phát triển. Từ ngày 22/6, gia đình gửi cháu đến cơ sở giáo dục can thiệp do bà H.T.H. điều hành tại phường Hải Bình để được hỗ trợ phục hồi chức năng. Học phí tại đây là 5 triệu đồng/tháng. Trong quá trình cháu đi học, người thân nhiều lần phát hiện trên cơ thể cháu xuất hiện các vết bầm tím khả nghi

Chiều 10/7, khi đến đón con, chị Huyền sốc nặng khi thấy cháu lờ đờ, khó thở, cơ thể tím tái và vùng mạn sườn phải có vết bầm lớn. Gia đình ngay lập tức đưa cháu đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, theo thông tin từ chị Huyền, các bác sĩ chẩn đoán cháu B. bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn và suy hô hấp. Sau đó, cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Cho rằng những thương tích của con có liên quan đến thời gian học tại cơ sở can thiệp, gia đình đã làm đơn tố giác, yêu cầu công an vào cuộc điều tra.

1 người trông 20 trẻ vào ngày xảy ra sự việc!

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường Hải Bình để xử lý.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy bà H.T.H. (sinh năm 1993, ở phường Hạc Thành, Thanh Hóa) là chủ cơ sở giáo dục can thiệp tại tổ dân phố Hải Lâm, phường Hải Bình. Bà H. cũng trực tiếp giảng dạy tại đây.

711db3d9cb0c086a5255.png


27d6dade9fce8a63fd2a.png


Cơ sở này còn thuê chị N.T.T. (sinh năm 2001, ở thôn Trường An, xã Trường Lâm, Thanh Hóa) tham gia giảng dạy và chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, từ ngày 5/7, chị T. nghỉ việc nên toàn bộ công việc trông nom, dạy học do bà H. gánh vác một mình.

Ngoài cháu B., cơ sở còn nhận 19 trẻ từ 2 đến 13 tuổi có biểu hiện tăng động, tự kỷ. Như vậy, trong ngày xảy ra vụ việc, một mình bà H. phải trông coi tới 20 trẻ!

Trưa 10/7, bà H. sắp xếp cho cháu B. và 19 trẻ còn lại ngủ chung trong một phòng, sau đó sang phòng bên cạnh nghỉ. Khi thức dậy sau giấc ngủ trưa, cháu B. có dấu hiệu mệt mỏi, phản ứng chậm và mắt lờ đờ. Bà H. phát hiện vùng mạn sườn phải của cháu xuất hiện vết bầm nên thông báo cho mẹ cháu đến đưa con đi cấp cứu.

Vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích"

Qua làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương, cơ quan công an ghi nhận cháu B. nhập viện trong tình trạng hôn mê, có thương tích ở vùng mạn sườn và tổn thương nội tạng. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được cháu

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích". Công an đang tiếp tục xác minh nguyên nhân, thu thập chứng cứ và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

81801e2d1753ea3ddded.jpg


70a553eb1375b9b4934f.png


22e94fece74ece13fd00.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top