Chuyện này nghe mà tim đập loạn nhịp luôn á! Sau hơn 14 tiếng đồng hồ tìm kiếm không ngừng nghỉ, lực lượng chức năng ở xã Mường Hung (Sơn La) đã phát hiện ra em bé 3 tuổi trong một bể chứa nước tại vườn nhãn, cách nhà tận 1km
Story bắt đầu từ sáng ngày 19/10, khi chị Cà Thị Khun ở bản Chiềng Xôm báo với Công an xã Mường Hung rằng con trai 3 tuổi của chị mất tích từ khoảng 8h sáng. Nghe tin này, gia đình và người dân trong bản đã lập tức tổ chức đi tìm khắp nơi quanh khu vực nhưng vẫn không thấy đâu cả
Nhận được thông tin, Công an xã Mường Hung đã huy động cả đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phối hợp với gia đình và người dân để rà soát tất tần tật các khu vực xung quanh. Từ vườn cây đến ao hồ, bể chứa nước và mọi nơi có khả năng nguy hiểm cho các bé đều được kiểm tra kỹ càng.
Mãi đến khoảng 22h30 cùng ngày, sau hơn 14 tiếng tìm kiếm căng thẳng, cuối cùng cũng phát hiện ra cháu bé trong một bể chứa nước tại vườn nhãn, cách nhà khoảng 1km
Lúc tìm thấy, em bé mệt lử vì đói và lạnh, mà ai nghe mà không xót xa May quá là lực lượng tìm kiếm đã nhanh chóng đưa cháu ra khỏi khu vực nguy hiểm, chăm sóc sơ bộ rồi mới bàn giao cho gia đình.
Sau sự việc này, Công an xã Mường Hung đã nhắc nhở các gia đình cần tăng cường giám sát các bé, đặc biệt là khi sống gần ao, hồ, sông, suối, giếng và bể chứa nước. Các bố mẹ nhớ che chắn, khóa hoặc rào chắn các khu vực nguy hiểm, và quan trọng nhất là đừng để con tự đi chơi một mình nhé!
Chuyện này là một bài học đau lòng về việc bảo vệ trẻ em. May mắn là lần này còn kịp, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Nên các bố mẹ hãy luôn để mắt tới con nhé!
Nguồn: techz.vn