Bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn, sau 10 năm bà nội thú nhận sự thật gây sốc vô cùng

ThoSusu7921

New member
Chuyện này nghe mà rợn người luôn các bạn ơi!

Năm 2014, cả thế giới từng dậy sóng trước vụ việc bé William Tyrrell 3 tuổi đột ngột biến mất khỏi nhà bố mẹ nuôi ở bang New South Wales, Úc vào tháng 9/2014. Đã gần cả thập kỷ trôi qua rồi mà cảnh sát vẫn mù tịt về tung tích em bé, chưa đưa ra được bất kỳ cáo buộc nào luôn. Đây chính là một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất nhì nước Úc đó các bạn!

0a91baf62c701a3b0765.jpg


Thế mà giờ đây, bà Natalie Collins - bà nội của William - vừa thả "bom tấn" khiến dư luận choáng váng: hóa ra William đã từng mất tích một lần trước đó vào tháng 2/2012, lúc bé mới được 7 tháng tuổi thôi!

Trong podcast Witness: William Tyrrell của trang news.com.au, bà Collins thú nhận chính bà là người đã bí mật đem William đi khỏi nhà bố mẹ ruột là Brendan Collins (con trai bà) và Karlie Tyrrell.

"Tôi đã giấu chúng suốt 3 tháng vì biết các nhân viên chính phủ sẽ đến đưa William đi", bà Collins chia sẻ. Nguyên do là vì lúc đó tòa án phán quyết William cần được tách khỏi bố mẹ ruột do lo ngại về bạo lực gia đình và lạm dụng chất kích thích.

Bà Collins còn kể thêm là bà chính là "trùm" đứng sau vụ "bắt cóc" này đó. Karlie Tyrrell - mẹ ruột của William - có mặt tại phiên tòa và biết rằng con trai mình sẽ được giao cho một Bộ trưởng của chính phủ New South Wales chăm sóc. Nhưng khi các nhà chức trách đến nhà bà Collins vào buổi chiều hôm đó để đón William thì cả gia đình đã "cáo" mất tiêu rồi! ‍♀️

Lực lượng chức năng lập tức thành lập đội đặc nhiệm có tên Duncraig để truy tìm William. Sau nhiều công sức, cuối năm 2012 cảnh sát đã tìm thấy cậu bé và đưa em đến sống cùng bố mẹ nuôi. Nhưng chỉ 2 năm sau, cặp vợ chồng này (danh tính không được tiết lộ vì lý do pháp lý) lại báo cáo William mất tích lần nữa.

131d8b4afb15e7abc3f6.jpg


Trước sự việc đau lòng này, bà Collins cho rằng chính phủ New South Wales đã "không làm tròn trách nhiệm" khi để William rời xa gia đình ruột, ngay cả khi có người thân sẵn sàng chăm sóc, dẫn đến lần mất tích thứ hai của bé. Hành động này khiến bà cảm thấy như cậu bé đã bị "bắt cóc" khỏi chính gia đình ruột thịt của mình. Bà xót xa: "Điều này lẽ ra không nên xảy ra với những đứa trẻ được nhận nuôi... Gia đình tôi đã tan nát. Tôi mất cháu trai và mất cả chính mình".

Trong podcast Witness: William Tyrrell, một nhân viên chính phủ giấu tên từng có mặt khi William bị đưa đi khỏi mẹ ruột cũng bày tỏ sự hối hận. "Chúng tôi thường xuyên đưa trẻ em ra khỏi gia đình ruột thịt của chúng. Đó là một phần công việc", người đàn ông này nghẹn ngào. "Điều khiến tôi day dứt nhất là liệu chúng tôi đã làm đúng hay chưa? Liệu thằng bé có còn sống nếu không bị đưa đi?".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top