Bé trai 3 tuổi mất sau 15 phút nhập viện vì bệnh tay chân miệng: Cảnh báo đau lòng cho các bố mẹ

GaNgoan8287

New member
cdaaaa0daa2681f71a16.jpg


Cái kết quá đau lòng cho bé trai 3 tuổi từ Cà Mau khi được gia đình đưa lên TPHCM với hy vọng "còn nước còn tát". Nhưng do tình trạng bệnh quá nặng, bé đã không thể qua khỏi...

Ngày 25/9,rao đổi với phóng viên, PGS.TS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa ghi nhận một ca tử vong thương tâm vì bệnh tay chân miệng.

6f1c1d021d53918fc68c.jpg


Theo bác sĩ kể lại, bé trai 3 tuổi quê ở Cà Mau trước đó có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị. Tuy nhiên tình hình ngày càng xấu đi, bé được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4 và phải thở máy luôn rồi.

Sau 2 ngày thở máy, tình trạng của bé càng nguy kịch với tiên lượng rất nặng. Gia đình lo lắng tột độ, quyết định chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM với chút hy vọng cuối cùng.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang cho biết thêm, lúc nhập viện bé đã trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Các bác sĩ đã làm hết sức mình để cứu chữa, nhưng chỉ sau 15 phút nhập viện, bé đã ngưng tim và ra đi với chẩn đoán tay chân miệng độ 4

"Đây là trường hợp mắc tay chân miệng rất nặng, chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng trẻ không qua được. Từ Cà Mau chuyển lên TPHCM quãng đường xa quá", PGS.TS.BS Phạm Văn Quang đau xót chia sẻ.

a72042dea53f224b8936.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top