Bé trai 3 tuổi bị đẩy trên xích đu 40 tiếng đến chết và nỗi ám ảnh cả đời người mẹ tâm thần phân liệt

LinhMai

New member
8fadc77e54ea1104290e.jpg


Trời ơi, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Khi cảnh sát tới hiện trường, người mẹ vẫn cứ đẩy xích đu không ngừng trong trạng thái vô thức, trong khi đứa con trai của chị đã tử vong từ lâu, toàn thân lạnh ngắt và cứng đờ rồi

Ngày 22/5/2015, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người dân báo về việc có điều gì đó rất bất thường với hai mẹ con đang chơi xích đu ở công viên Maryland, Mỹ.

Khi anh cảnh sát đầu tiên đến nơi, cảnh tượng trước mắt thật sự kinh hoàng: người mẹ vẫn cứ đẩy xích đu liên tục, còn bé trai thì khuôn mặt tím tái, toàn thân bất động luôn.

Anh cảnh sát nhanh tay đưa cậu bé ra khỏi xích đu, cố sơ cứu nhưng đã quá muộn rồi. Cậu bé đã mất từ nhiều giờ trước đó

3f315177d1202805d7e3.jpg


Người mẹ là Romechia Simms, 24 tuổi và nạn nhân chính là con ruột của chị, bé Ji'Aire Lee, 3 tuổi.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể bé Ji'Aire không có vết thương nào cả. Nguyên nhân tử vong được xác định là mất nước và hạ thân nhiệt. Romechia ngay lập tức bị cảnh sát khống chế và giam giữ.

Theo thông tin, bé Ji'Aire là con của Romechia và James 'Donnell' Lee, 29 tuổi, sống tại Washington DC. Từ tháng 3/2015, anh James đã nộp đơn ra tòa xin giành quyền nuôi con sau khi phát hiện Romechia có vấn đề về tâm thần.

Nhưng mà tòa vẫn cho rằng người mẹ hoàn toàn khỏe mạnh và đủ khả năng chăm con. Tuy nhiên họ đồng ý chia sẻ quyền nuôi con, bé Ji'Aire sẽ được về với bố vào cuối tuần.

276367ac2e12c58355a2.jpg


Romechia kể lại, sáng ngày 20/5, chị đưa Ji'Aire đến công viên chơi. Sau khi đặt con lên xích đu, chị bỗng nghe có tiếng thì thầm bên tai, bảo chị cứ tiếp tục đẩy...

Những chuyện sau đó, Romechia không nhớ gì nữa. Chị cũng không hề biết mình đã đẩy con trên xích đu suốt hơn 40 tiếng liền, cho đến khi cậu bé qua đời

Trước cái chết oan nghiệt của con trai, Romechia bị buộc tội ngộ sát, bạo hành và bỏ mặc con.

Tuy nhiên những cáo buộc này sau đó bị bác bỏ khi bác sĩ tâm lý xác nhận Romechia mắc chứng tâm thần phân liệt. Chị được tại ngoại nhưng thẩm phán quận Charles bắt buộc phải định kỳ kiểm tra, điều trị và báo cáo tình trạng sức khỏe với bác sĩ của bang.

Đã 3 năm kể từ sự kiện kinh hoàng đó, người mẹ ấy đôi khi vẫn bất giác ôm ấp, hít ngửi những món đồ chơi, quần áo của Ji'Aire trong vô thức.

Dù không bị pháp luật trừng phạt nhưng Romechia mãi mãi bị ám ảnh bởi cái chết của con trai. Chị phải sống trong sự dằn vặt lương tâm mỗi ngày, cùng với ánh mắt kỳ thị, sợ hãi của mọi người khi nhìn vào một người mẹ sát nhân

f58396033fc2b4a11219.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top