Bé trai 3 tháng tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng nhà ở Hà Tĩnh khiến nhiều người xót xa

NhimNana9238

New member
66d4795009eb0c89cb29.jpg


Chill chill sáng sớm, vợ chồng ông Nghĩa nghe tiếng động lạ trước cửa mở ra xem thì... OMG! Một bé trai khoảng 3 tháng tuổi nằm trong giỏ đựng đồ, kèm theo cả sữa, quần áo đầy đủ

Sáng 10/12, ông Phạm Văn Thu - Phó trưởng Công an xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho hay đang thông báo rộng rãi để người thân đến nhận lại em bé tại nhà ông Lê Quang Nghĩa (60 tuổi, trú tại xóm Đông Xuân, xã Hộ Độ).

Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 5h sáng ngày 6/12, khi vợ chồng ông Nghĩa nghe tiếng động lạ ngoài cổng. Mở cửa ra check thì bất ngờ phát hiện một cái giỏ đựng đồ trẻ con nằm ngay trước nhà.

Nghe tiếng khóc oe oe, ông Nghĩa mở giỏ ra thì thấy một bé trai kháu khỉnh vô cùng, khoảng 3 tháng tuổi nằm bên trong. Bên cạnh bé còn có nhiều bộ quần áo, tất trẻ con còn mới toanh, một hộp sữa, bình bú, chậu tắm và cả móc treo quần áo nữa. Nhìn đồ đạc chuẩn bị kỹ vậy mà vẫn phải bỏ con, chắc hoàn cảnh khó khăn lắm

d2a38100949f221a913a.jpg


Phát hiện xong, gia đình báo ngay cho chính quyền địa phương. Chính quyền xã Hộ Độ và Công an huyện Lộc Hà đã vào cuộc lập biên bản, tạm giao bé cho gia đình ông Nghĩa chăm sóc.

Hiện tại, chính quyền đang thông báo rộng rãi về việc cháu bé bị bỏ rơi, mong người thân đến nhận lại. Ông Phạm Văn Thu cho biết: "Nếu sau thời gian quy định mà không có người thân cháu bé đến nhận, địa phương sẽ tiến hành làm thủ tục đúng pháp luật cho gia đình ông Nghĩa nhận nuôi cháu bé theo nguyện vọng của họ".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top