Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Quảng Trị: Mẹ đã nhận lại con rồi nha!

TraAngel935

New member
Sau khi được các chú công an và chính quyền tận tình vận động, người mẹ đã nhận thức được trách nhiệm làm mẹ của mình, tự nguyện liên hệ và đến cơ quan chức năng để nhận lại con về chăm sóc tiếp nè các bạn ơi!

Liên quan đến vụ việc bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa chùa ở Quảng Trị trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Mỹ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh. Các chú còn phối hợp luôn với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và bà con nhân dân để thu thập thông tin tìm thân nhân của cháu bé.

Với những biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, ngay trong ngày hôm đó, Công an xã Tân Mỹ đã xác định được người mẹ của cháu bé rồi nha!

eed6b75913e084caed13.jpg


Trong quá trình làm việc, lực lượng công an xã phối hợp với các cơ quan liên quan giải thích các quy định của pháp luật cho người mẹ hiểu. Đồng thời các chú cũng động viên, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn về tâm lý, hoàn cảnh của người mẹ, góp phần giúp gia đình đoàn tụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Qua quá trình tuyên truyền và động viên chân thành, người mẹ đã nhận thức được trách nhiệm của mình, tự nguyện liên hệ và đến cơ quan chức năng nhận lại con để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng vào chiều cùng ngày luôn.

Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá cao rằng việc nhanh chóng xác minh, vận động thành công người mẹ nhận lại con không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an xã Tân Mỹ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn trật tự, an toàn tại địa phương nữa đó!

Kể lại từ đầu chút thì khoảng 7h sáng ngày 25/6, Công an xã Tân Mỹ (Quảng Trị) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên của chùa cổ Hoằng Phúc ở xã Tân Mỹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tân Mỹ đã có mặt tại hiện trường ngay, phối hợp với UBND xã và Trạm Y tế xã kiểm tra tình trạng sức khỏe, chăm sóc ban đầu cho cháu bé.

cc8dbe514a08e76a563c.jpg


Qua xác minh ban đầu, cháu là bé trai khoảng 3 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg. Thời điểm phát hiện, cháu bé được đặt trong túi xách màu xanh để trên ghế đá, bên trong có một số đồ sơ sinh kèm theo bức thư viết tay.

"Con là sinh viên không nuôi được con. Mong nhà chùa giúp đỡ nuôi con cho cháu với. Cháu sinh ngày 22/6/2026, lúc 11h10 phút" - đó là nội dung bức thư để lại cùng cháu bé, đọc mà xót xa quá đi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top