MeoDethuong
New member
Một bé trai mới chỉ 3 ngày tuổi đã bị bỏ rơi ở ngôi chùa cổ Quảng Trị khiến ai cũng phải xót xa Kèm theo cháu bé là mẩu thư của người mẹ ghi ngày sinh và vài món đồ sơ sinh...
Hiện tại, Công an xã Tân Mỹ (tỉnh Quảng Trị) đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm thân nhân cho em bé tội nghiệp này.
Cụ thể, khoảng 7h sáng ngày 25/6, Công an xã Tân Mỹ nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay trong khuôn viên chùa cổ Hoằng Phúc ở xã Tân Mỹ.
Ngay lập tức, công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng UBND xã và Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc ban đầu cho bé
Qua xác minh, cháu là bé trai khoảng 3 ngày tuổi, cân nặng khoảng 3kg. Lúc phát hiện, bé được đặt trong một chiếc túi xách màu xanh để ngay trên ghế đá, bên trong có một số đồ dùng cho trẻ sơ sinh kèm theo một bức thư.
"Con là sinh viên không nuôi được con. Mong nhà chùa giúp đỡ nuôi con cho cháu với. Cháu sinh ngày 22/6/2026, lúc 11h10 phút" - nội dung bức thư đọc mà tim như thắt lại
Để đảm bảo sức khỏe và có điều kiện chăm sóc tốt nhất, Công an xã Tân Mỹ đã phối hợp hoàn tất thủ tục và đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để các bác sĩ theo dõi và chăm sóc theo đúng quy định.
Công an xã Tân Mỹ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.
Đồng thời, đề nghị nếu ai là thân nhân của cháu bé thì đến UBND xã Tân Mỹ để làm thủ tục nhận con theo đúng quy định nhé!
Trước đó hơn 10 ngày, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) cũng phát tin tìm người thân cho trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy kèm lời nhắn được cho là của người mẹ.
Vào khoảng 0h20 ngày 12/6, chị Hoàng Thị Thuận đang ở nhà tại hẻm 22/3/1 đường Cây Da (khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp) thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt ngoài cửa
Mở cửa ra xem, chị phát hiện một bé sơ sinh được quấn khăn xanh trắng, nằm lọt thỏm trong một chiếc thùng giấy. Chị Thuận lập tức bế bé vào nhà ủ ấm, cho uống sữa và cùng người dân xung quanh trình báo Công an phường.
Nguồn: soha.vn
Hiện tại, Công an xã Tân Mỹ (tỉnh Quảng Trị) đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm thân nhân cho em bé tội nghiệp này.
Cụ thể, khoảng 7h sáng ngày 25/6, Công an xã Tân Mỹ nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay trong khuôn viên chùa cổ Hoằng Phúc ở xã Tân Mỹ.
Ngay lập tức, công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng UBND xã và Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc ban đầu cho bé
Qua xác minh, cháu là bé trai khoảng 3 ngày tuổi, cân nặng khoảng 3kg. Lúc phát hiện, bé được đặt trong một chiếc túi xách màu xanh để ngay trên ghế đá, bên trong có một số đồ dùng cho trẻ sơ sinh kèm theo một bức thư.
"Con là sinh viên không nuôi được con. Mong nhà chùa giúp đỡ nuôi con cho cháu với. Cháu sinh ngày 22/6/2026, lúc 11h10 phút" - nội dung bức thư đọc mà tim như thắt lại
Để đảm bảo sức khỏe và có điều kiện chăm sóc tốt nhất, Công an xã Tân Mỹ đã phối hợp hoàn tất thủ tục và đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để các bác sĩ theo dõi và chăm sóc theo đúng quy định.
Công an xã Tân Mỹ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.
Đồng thời, đề nghị nếu ai là thân nhân của cháu bé thì đến UBND xã Tân Mỹ để làm thủ tục nhận con theo đúng quy định nhé!
Trước đó hơn 10 ngày, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) cũng phát tin tìm người thân cho trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy kèm lời nhắn được cho là của người mẹ.
Vào khoảng 0h20 ngày 12/6, chị Hoàng Thị Thuận đang ở nhà tại hẻm 22/3/1 đường Cây Da (khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp) thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt ngoài cửa
Mở cửa ra xem, chị phát hiện một bé sơ sinh được quấn khăn xanh trắng, nằm lọt thỏm trong một chiếc thùng giấy. Chị Thuận lập tức bế bé vào nhà ủ ấm, cho uống sữa và cùng người dân xung quanh trình báo Công an phường.
Nguồn: soha.vn