Bé trai 2 tuổi tử vong sau giờ ăn trưa ở trường: Camera trong lớp ghi lại cảnh gì?

Tit2k98795

New member
14e503851ad8e00c7377.jpg


Theo thông tin gia đình nhận được từ nhà trường, vào thời điểm xảy ra sự việc, cô bảo mẫu đang đút cơm cho cháu K. ăn thì bỗng nhiên thấy bé có vẻ như bị nghẹn

Vụ việc cháu D.T.K. (23 tháng tuổi) tử vong sau giờ ăn trưa tại trường đang khiến dư luận vô cùng quan tâm. Cháu K. đang theo học tại trường mầm non tư thục V.H (đường Chợ Lớn, quận 6, TP.HCM) được khoảng hơn 2 tháng.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 20/9. Khi cô bảo mẫu đang đút cơm cho K. thì phát hiện cháu có biểu hiện bị nghẹn. Cô giáo và bảo mẫu đã nhanh chóng đưa K. đến Bệnh viện Quận 6 để cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1. Đến 1 giờ 35 phút ngày 21/9, cháu K. đã qua đời Bệnh viện xác định nguyên nhân tử vong của K. là "ngưng tim ngưng thở trước nhập viện, phù não, phù phổi cấp".

231ebe8fed81a316517f.jpg


Anh V.N.K.N. (ở quận 6, TP.HCM), người thân của bé K. cho biết cháu không có bệnh nền gì, mấy ngày gần đây cháu chỉ đang bị cảm thôi. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu của K. được cơ quan chức năng thông báo cho gia đình là "không có tác động ngoại lực". Cơ quan khám nghiệm cho biết để có thêm các kết quả chuyên sâu hơn nhằm tìm ra nguyên nhân thực sự khiến K. tử vong thì cần chờ thêm 30 ngày nữa.

Gia đình đã đưa K. đi hỏa táng, gửi tro cốt của bé trong chùa. Cả nhà đều vô cùng bàng hoàng, đau xót vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là sớm tìm được nguyên nhân tử vong của K.

Trao đổi với báo chí, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận 6, TP.HCM chia sẻ ngay khi nắm được thông tin sự việc, ông đã có mặt tại trường và bệnh viện luôn.

Cơ quan công an đã tới trường, trích xuất toàn bộ camera tại trường mầm non, trong đó có cả camera ghi hình giờ ăn trong lớp.

Ông Uyên tiết lộ đã xem camera từ đầu tới cuối. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong lớp có khoảng 9 bé và 3 cô giáo. Mỗi cô đút cho 3 bé, các bé đều ăn bình thường.

cc47fb97ff196700bbc2.jpg


Khi cô đút cho K. thì bé có vẻ khó ăn. Lần đầu, cô dẫn bé ra ngoài để rửa tay, rửa miệng cho bé rồi dẫn vào lại. Thấy bé vẫn khó chịu, cô dẫn bé ra đứng cạnh mình. Sau đó thấy K. có dấu hiệu bất thường, cô vỗ lưng cho bé nhưng bé lại càng khó chịu hơn. Cô bế K. lên, lắc và gọi bé nhưng thấy không ổn nên bế bé chạy ra phía trước ngay. Các cô giáo gọi bảo vệ chở bé đi cấp cứu, đồng thời gọi cho hiệu trưởng và người nhà của K.

Cơ quan điều tra cũng đã thu thập mẫu đồ ăn mà các bé ăn hôm 20/9, đồng thời lấy lời khai từ giáo viên, nhân viên và những người liên quan.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top