BossYeuHihi
New member
Ối giời ơi, sự việc này nghe xong mà tim đập loạn nhịp luôn á! Cậu bé Chen Chen 2 tuổi ở Quảng Châu, Trung Quốc vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng khiến ai nghe cũng phải run người.
Chuyện diễn ra vào 23h10 tối thứ 7 ngày 5/11 vừa rồi. Lúc đó Chen Chen đang vui vẻ chơi trên giường thì không may dẫm phải quả bóng nhựa, mất thăng bằng và ngã lăn xuống đất. Nhưng điều kinh khủng là em rơi đúng vào một cái phích cắm điện, khiến đầu bị thương siêu nặng
Vấn đề nghiêm trọng là lúc em gặp nạn, không có người lớn nào ở bên cạnh cả! Phát hiện ra sự việc, gia đình lập tức đưa Chen Chen đến bệnh viện gấp.
Bác sĩ cho biết cả 3 chân của phích cắm đã đâm sâu vào trong đầu của em và phải mổ cấp cứu ngay lập tức. May mắn thay, sau ca phẫu thuật "nghẹt thở" này, cậu bé đã sống sót. Hiện tại Chen Chen đang hồi phục dần và sẽ sớm được xuất viện thôi
Thật ra case của Chen Chen không phải hiếm đâu nha mọi người. Đã có vô số vụ tai nạn trẻ em xảy ra do người lớn bất cẩn, vì lũ trẻ nghịch lắm và không kiểm soát được hết mọi thứ.
Trước đó ở tỉnh Phúc Kiến cũng có một vụ đau lòng tương tự.
Bà ngoại của bé gái 1 tuổi vì bận việc nhà, muốn cháu ngoan ngoan không quấy phá nên đưa cho cháu một đôi đũa với cái bánh mì để chơi (OMG sao lại cho đồ nguy hiểm thế ).
Khoảng hơn 6 giờ tối, lúc bà đang lúi húi trong bếp không để ý cháu gái thì đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh. Quay lại thì cảnh tượng khiến ai cũng phải đau lòng: bé gái bị chiếc đũa chọc xuyên qua miệng, máu chảy ở miệng và cả khoang mũi
Chiếc bánh mì rơi xuống sàn, bà ngoại em bé lao đến bế cháu, vừa khóc vừa chạy đi kêu cứu. May mắn là sau khi phẫu thuật, em bé đã sống sót.
Các bậc phụ huynh ơi, nhìn những case này mà rút kinh nghiệm thôi. Trẻ con không thể rời mắt một giây nào cả!
Nguồn: soha.vn