Ôi trời ơi, tin này nghe mà thương quá các bạn ạ!
Ngày 14-5, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang phối hợp với Trạm Y tế xã Đồi 61 để điều tra vụ việc một em bé bị chó nghi nhiễm bệnh dại cắn. Nghe mà rùng mình luôn!
Chuyện là gia đình anh T.V.P. (sống ở ấp Tân Phát, xã Đồi 61) có nuôi 2 con chó khá to, nặng tầm 20kg. Những con chó này đã được tiêm vắc-xin phòng dại và hằng ngày được xích cẩn thận trong nhà rồi nha.
Thế mà chiều ngày 9-5, bé T.B.A. mới 2 tuổi thôi đang chơi gần chỗ con chó bị xích thì bị nó cắn luôn vào vùng trán Vết thương sâu lắm, máu chảy ròng ròng, phải khâu tận 11 mũi cơ! Nghĩ thôi đã thấy đau rồi huhu
3 ngày sau, gia đình đã vội vã đưa bé A. đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tiêm vắc-xin ngừa dại, và tiêm huyết thanh kháng dại tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. May mà xử lý kịp thời!
Sau khi điều tra dịch tễ, các bác ngành y tế nghi ngờ con chó kia bị bệnh dại nên đã nhắc nhở gia đình bé A. phải tiếp tục tiêm vắc-xin theo đúng phác đồ nha. Đồng thời họ cũng tuyên truyền các hộ nuôi chó xung quanh phải nhốt chó cẩn thận, theo dõi sát và đưa đi tiêm phòng dại. Nếu thấy chó có biểu hiện lạ thì báo ngay cho chính quyền địa phương nhé!
Cũng tại huyện Trảng Bom này, vào ngày 10-5, ông N.Q.H. (49 tuổi, ở ấp Xây Dựng, xã Giang Điền) đang đi trên đường thì bị một con chó thả rông không rõ chủ cắn vào lưng, bàn chân, cẳng chân làm trầy xước và chảy máu luôn
Sau đó, con chó này đã bị người dân vây bắt đánh chết và vứt xuống sông Buông (xã Giang Điền).
Đáng lo là từ đầu năm 2025 đến giờ, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận tới 11 ổ dịch chó dại tại 4 huyện: Long Thành, Cẩm Mỹ, Định Quán và Trảng Bom rồi đó mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn
Ngày 14-5, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang phối hợp với Trạm Y tế xã Đồi 61 để điều tra vụ việc một em bé bị chó nghi nhiễm bệnh dại cắn. Nghe mà rùng mình luôn!
Chuyện là gia đình anh T.V.P. (sống ở ấp Tân Phát, xã Đồi 61) có nuôi 2 con chó khá to, nặng tầm 20kg. Những con chó này đã được tiêm vắc-xin phòng dại và hằng ngày được xích cẩn thận trong nhà rồi nha.
Thế mà chiều ngày 9-5, bé T.B.A. mới 2 tuổi thôi đang chơi gần chỗ con chó bị xích thì bị nó cắn luôn vào vùng trán Vết thương sâu lắm, máu chảy ròng ròng, phải khâu tận 11 mũi cơ! Nghĩ thôi đã thấy đau rồi huhu
3 ngày sau, gia đình đã vội vã đưa bé A. đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tiêm vắc-xin ngừa dại, và tiêm huyết thanh kháng dại tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. May mà xử lý kịp thời!
Sau khi điều tra dịch tễ, các bác ngành y tế nghi ngờ con chó kia bị bệnh dại nên đã nhắc nhở gia đình bé A. phải tiếp tục tiêm vắc-xin theo đúng phác đồ nha. Đồng thời họ cũng tuyên truyền các hộ nuôi chó xung quanh phải nhốt chó cẩn thận, theo dõi sát và đưa đi tiêm phòng dại. Nếu thấy chó có biểu hiện lạ thì báo ngay cho chính quyền địa phương nhé!
Cũng tại huyện Trảng Bom này, vào ngày 10-5, ông N.Q.H. (49 tuổi, ở ấp Xây Dựng, xã Giang Điền) đang đi trên đường thì bị một con chó thả rông không rõ chủ cắn vào lưng, bàn chân, cẳng chân làm trầy xước và chảy máu luôn
Sau đó, con chó này đã bị người dân vây bắt đánh chết và vứt xuống sông Buông (xã Giang Điền).
Đáng lo là từ đầu năm 2025 đến giờ, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận tới 11 ổ dịch chó dại tại 4 huyện: Long Thành, Cẩm Mỹ, Định Quán và Trảng Bom rồi đó mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn