Cập nhật từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), em bé trai 2 tuổi (ở xã Hoà Hiệp) nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đang trong tình trạng nguy kịch, được các bác sĩ tập trung điều trị tích cực.
Theo đại diện Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, tình trạng của bé khá nghiêm trọng Em bị đa chấn thương với nhiều tổn thương nội tạng như dập lách, tổn thương gan, đứt tụy và ảnh hưởng đến thận. Thêm vào đó, bé còn bị gãy xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu - khiến quá trình điều trị càng thêm phức tạp.
May mắn là sau thời gian cấp cứu tích cực, em bé đã qua cơn nguy kịch ban đầu. Tuy nhiên, tình trạng vẫn còn nặng và cần tiếp tục theo dõi sát sao tại bệnh viện.
**Diễn biến vụ việc gây phẫn nộ**
Chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp nhận được tin báo từ người dân về việc cháu N.G.K (2 tuổi) nghi bị bạo hành với nhiều vết thương nặng trên người. Qua xác minh, người bị nghi ngờ là bà N.T.T.T (33 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) - mẹ ruột của cháu.
Lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ghi nhận vụ việc. Cháu K được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị tiếp.
Theo điều tra, bà T đang sống chung với người tình là D.C (30 tuổi, quê An Giang) tại phòng trọ ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp cùng với cháu K - con riêng của bà T.
Vào khoảng 9h sáng 2/5, khi gọi K dậy ăn nhưng cháu khóc, C đã dùng cây tre đánh vào chân cháu Đến khoảng 14h cùng ngày, khi thấy bà T tiếp tục dùng cây tre đánh vào lưng và đầu cháu, C cũng tham gia đánh vào người bé.
Sau khi phát hiện K bị chảy máu vùng đầu, cả hai đi mượn tiền để đưa bé đi bệnh viện. Nhưng may mắn sự việc đã bị một người hàng xóm phát hiện và trình báo ngay cho công an.
Nguồn: kenh14.vn
Theo đại diện Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, tình trạng của bé khá nghiêm trọng Em bị đa chấn thương với nhiều tổn thương nội tạng như dập lách, tổn thương gan, đứt tụy và ảnh hưởng đến thận. Thêm vào đó, bé còn bị gãy xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu - khiến quá trình điều trị càng thêm phức tạp.
May mắn là sau thời gian cấp cứu tích cực, em bé đã qua cơn nguy kịch ban đầu. Tuy nhiên, tình trạng vẫn còn nặng và cần tiếp tục theo dõi sát sao tại bệnh viện.
**Diễn biến vụ việc gây phẫn nộ**
Chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp nhận được tin báo từ người dân về việc cháu N.G.K (2 tuổi) nghi bị bạo hành với nhiều vết thương nặng trên người. Qua xác minh, người bị nghi ngờ là bà N.T.T.T (33 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) - mẹ ruột của cháu.
Lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ghi nhận vụ việc. Cháu K được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị tiếp.
Theo điều tra, bà T đang sống chung với người tình là D.C (30 tuổi, quê An Giang) tại phòng trọ ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp cùng với cháu K - con riêng của bà T.
Vào khoảng 9h sáng 2/5, khi gọi K dậy ăn nhưng cháu khóc, C đã dùng cây tre đánh vào chân cháu Đến khoảng 14h cùng ngày, khi thấy bà T tiếp tục dùng cây tre đánh vào lưng và đầu cháu, C cũng tham gia đánh vào người bé.
Sau khi phát hiện K bị chảy máu vùng đầu, cả hai đi mượn tiền để đưa bé đi bệnh viện. Nhưng may mắn sự việc đã bị một người hàng xóm phát hiện và trình báo ngay cho công an.
Nguồn: kenh14.vn