Chỉ vì khoảnh khắc sơ ý khi chơi với chị, bé Sáng 19 tháng tuổi đã phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng khi bị cả đàn ong tấn công dữ dội
Ngày 4/4,rao đổi với Tiền Phong, Bác sỗ Tạ Thị Quỳnh Anh – Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An chia sẻ về một ca cấp cứu gây shock: bé trai 19 tháng tuổi bị khoảng 1.000 vết ong đốt khắp người!
Sự cố kinh hoàng xảy ra như thế nào?
Vào khoảng 18h ngày 1/4, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu em Nguyễn Văn Thông Sáng (19 tháng tuổi), sống tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Lúc này, bé đang trong tình trạng kích thích, vật vã khóc lóc với hàng nghìn vết đốt chi chít trên đầu, tay, chân.
Hôm đó, bố mẹ đi làm nên Sáng ở nhà chơi với chị gái. Lúc hai chị em đang vui đùa thì không may bị đàn ong tấn công. May mắn là hàng xóm nghe thấy tiếng khóc, chạy sang phát hiện sự việc và lập tức đưa bé đến bệnh viện
Giật mình chưa!
Bác sỹ Quỳnh Anh cho biết: "Khoảng 1 giờ đồng hồ thì chúng tôi mới rút hết nọc ong trên người cháu bé. Thời điểm cháu nhập viện, tình trạng rất nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong do sốc phản vệ rất cao."
Ngay lập tức, ekip bác sỹ đã truyền dịch, cho bé thở máy và tiến hành rút nọc khẩn cấp. Loại ong tấn công bé Sáng là ong mật do gia đình nuôi
Tin vui đây rồi!
Sau 4 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, bé Sáng đã tự thở được và sức khỏe đang dần hồi phục. Thở phào nhẹ nhõm quá đi!
Nguồn: soha.vn