Trời ơi, nghe mà xót xa quá! Bé V.G.B (16 tháng tuổi, ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đang vui vẻ chơi trước sân nhà thì phát hiện chai xăng. Tưởng là nước uống, bé cầm lên... uống luôn rồi hôn mê mất
Gia đình hoảng hốt đưa bé đến bệnh viện cấp cứu ngay, nhưng vì tình trạng quá nguy kịch nên bé được chuyển tiếp đến BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM).
Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé bị viêm phổi nặng. Dù team y tá đã tích cực hồi sức, lọc máu không ngừng nghỉ để cứu cháu bé nhưng tình hình vẫn chưa khả quan
Đến chiều 14/3, B. lại được chuyển đến BV Nhi đồng Thành phố. Hiện giờ các bác sĩ vẫn đang lọc máu cho bé, chờ tình trạng ổn định hơn để tiến hành chạy ECMO. Nhưng mà... chi phí điều trị dự kiến lên tới hơn 150 triệu đồng luôn
Nghe mà thương quá ý! Hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn, ba làm thợ hàn, mẹ đi làm mướn. Vì bận mưu sinh, hai vợ chồng phải gửi con cho ông bà nội ở huyện Cẩm Mỹ chăm sóc. Hôm xảy ra chuyện, bé đang chơi ngoài sân thì nhìn thấy chai xăng, tưởng nước nên lấy uống thôi...
Nguồn: kenh14.vn