Nhim998854
New member
Ôi trời ơi, MXH đang lan truyền thông tin về một vụ tai nạn quá đau lòng xảy ra tại phường Trần Phú, Hà Tĩnh. Nạn nhân là bé trai H.B.L. chỉ mới 15 tháng tuổi (trú xã Thạch Đài, TP. Hà Tĩnh), đang học tại một nhóm trẻ tư thục. Sự việc khiến ai nghe cũng phải xót xa
Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 10/3, bố mẹ bé L. đưa con đến gửi ở nhóm trẻ tư thục tại ngõ 247, đường Vũ Quang, phường Trần Phú như mọi ngày. Các cô đã đón bé vào lớp.
Đúng thời điểm đó, một chị phụ huynh lái xe ô tô màu đỏ cũng đến đưa con, dừng xe ngay trước cửa cơ sở giữ trẻ.
Trong khoảnh khắc cô giáo không chú ý, bé L. đã chập chững bước chân non từ vỉa hè ra đường rồi bị ngã. Sau khi đứng dậy, bé tiếp tục đi về phía trước, dừng lại cách đầu chiếc ô tô khoảng 1m.
Sau khi gửi con xong, chị phụ huynh lên xe chuẩn bị ra về. Do bị khuất tầm nhìn nên chị không thể nhìn thấy bé L. đang đứng phía trước và vô tình điều khiển xe cán qua người bé...
Những người xung quanh khi phát hiện ra sự việc đã la hét để chị tài xế dừng lại ngay. Mọi người cùng nhau đưa bé ra khỏi gầm xe. Bé được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng đã không qua khỏi
Thông tin này khiến cộng đồng mạng vừa bàng hoàng vừa đau xót vô cùng. Nhiều người cũng bày tỏ sự bức xúc với cách quản lý, trông nom học sinh của cô giáo và cơ sở trông trẻ nơi xảy ra sự việc.
Nguồn: kenh14.vn
Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 10/3, bố mẹ bé L. đưa con đến gửi ở nhóm trẻ tư thục tại ngõ 247, đường Vũ Quang, phường Trần Phú như mọi ngày. Các cô đã đón bé vào lớp.
Đúng thời điểm đó, một chị phụ huynh lái xe ô tô màu đỏ cũng đến đưa con, dừng xe ngay trước cửa cơ sở giữ trẻ.
Trong khoảnh khắc cô giáo không chú ý, bé L. đã chập chững bước chân non từ vỉa hè ra đường rồi bị ngã. Sau khi đứng dậy, bé tiếp tục đi về phía trước, dừng lại cách đầu chiếc ô tô khoảng 1m.
Sau khi gửi con xong, chị phụ huynh lên xe chuẩn bị ra về. Do bị khuất tầm nhìn nên chị không thể nhìn thấy bé L. đang đứng phía trước và vô tình điều khiển xe cán qua người bé...
Những người xung quanh khi phát hiện ra sự việc đã la hét để chị tài xế dừng lại ngay. Mọi người cùng nhau đưa bé ra khỏi gầm xe. Bé được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng đã không qua khỏi
Thông tin này khiến cộng đồng mạng vừa bàng hoàng vừa đau xót vô cùng. Nhiều người cũng bày tỏ sự bức xúc với cách quản lý, trông nom học sinh của cô giáo và cơ sở trông trẻ nơi xảy ra sự việc.
Nguồn: kenh14.vn