Sự việc đau lòng xảy ra tối 14/10, khi Công an TP.HCM phải xuống hiện trường điều tra vụ bé trai 12 tuổi tử vong trên con hẻm ngập nước
Theo báo Dân Trí, vào cuối giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện em H.H.P. (12 tuổi, quê An Giang) nằm bất động ở vũng nước trong con hẻm trên đường Thuận Giao 07 (phường Thuận Giao).
Ban đầu mọi người định lại gần kiểm tra, nhưng phát hiện có dấu hiệu bị điện giật nên không dám đến gần và vội trình báo cơ quan chức năng luôn. Tình huống quá nguy hiểm
Khi Công an và nhân viên điện lực có mặt, ngắt điện và kiểm tra thì em bé đã không qua khỏi rồi...
Theo VnExpress, người dân địa phương cho biết em bé quê An Giang, lên Sài Gòn sống cùng ông ngoại tại dãy trọ cách hiện trường khoảng 200m. Hàng ngày hai ông cháu đi bán vé số quanh khu vực để kiếm sống.
Chiều hôm đó, em đang đi bán vé số như thường lệ thì gặp nạn. Khu vực này mấy hôm nay mưa nhiều nên nước đọng khắp mặt đường.
Hiện tại, lãnh đạo UBND phường Thuận Giao cho biết công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngành điện lực cũng đang kiểm tra hiện trường để xác định nguồn điện nghi bị rò rỉ. May mắn là chưa ghi nhận người khác bị thương.
Nguồn: saostar.vn