Mẹ bé tin chắc rằng con mình có thần hộ mệnh phù hộ nên mới thoát nạn kỳ diệu như vậy
Ai nuôi con nhỏ cũng biết, các bé vừa hiếu động vừa không hề biết đâu là nguy hiểm, nên cần người lớn canh chừng 24/7. Nhưng thật sự thì ba mẹ nào chả có lúc sơ ý chứ đúng không? Chị Yulia trong câu chuyện này cũng vậy, chỉ quay lưng đi rửa bát vài phút thôi mà con trai 11 tháng tuổi đã lâm vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng rồi. May mắn thay, bé được cứu sống nhờ một vật dụng mà ai cũng ngỡ ngàng!
Sự việc vừa diễn ra tại thành phố Lutsk, Ukraine nè. Hôm đó, chị Yulia Rogak (21 tuổi) đang rửa chén ở nhà tầng 5 chung cư thì không ngờ con trai tinh nghịch của mình lại bò ra cửa sổ đang mở toang rồi... rơi thẳng ra ngoài luôn Khi phát hiện ra, Yulia chạy lại cửa sổ nhìn xuống thì choáng váng khi thấy con đang treo lơ lửng giữa không trung, may nhờ vướng vào dây phơi đồ bằng kim loại của một gia đình ở tầng 3!
Lúc đó, có một chị đang cho mèo ăn bỗng nhìn thấy bé rơi từ tầng 5 xuống, vướng vào dây phơi liền la to cứu người. Nghe tiếng kêu, 2 anh thanh niên gần đó đã nhanh trí phân công: 1 người trèo lên mái hiên đưa bé xuống, 1 người đứng dưới canh phòng trường hợp ai đó té ngã. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của 2 anh hero này mà bé trai đã thoát khỏi "tay tử thần" một cách ngoạn mục thật sự!
Sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra, bé được chẩn đoán có nhiều vết thương ở bụng, ngực và vài vết xước trên đầu. Nhưng mà cả chị Yulia lẫn các bác sĩ đều tin rằng bé chắc chắn có thần hộ mệnh che chở nên mới thoát chết thần kỳ như vậy Sự việc khiến chị Yulia bị sốc nặng, còn bé cũng chưa ổn định về mặt tâm lý lắm. Tuy nhiên, cơn nguy hiểm đã qua và 2 mẹ con được dự kiến sẽ bình phục cả tinh thần lẫn thể chất trong thời gian sớm thôi.
Nguồn: kenh14.vn