Bé trai 10 tuổi đầy vết bầm tím: Lời khai của bố khiến ai cũng bàng hoàng

Theo thông tin từ Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An), vào khoảng 14h30 ngày 8/6, đơn vị đã nhận được đơn trình báo từ bà Bùi Thị Lâm (SN 1976, trú tại xóm Tân Hợp, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An).

Trong đơn, bà Lâm tố cáo anh Ng.B.Đ. (SN 1991, trú tại thôn Đồng Tương, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghĩa An) có hành vi bạo hành trẻ em. Cụ thể, anh Đ. bị cho là đã đánh con trai ruột là cháu Ng.Tr.U. (SN 2016, trú cùng địa chỉ) khiến cháu bị thương tích ở nhiều chỗ trên cơ thể vào ngày 5/6.

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Quỳnh Anh đã cử tổ công tác xuống hiện trường để xác minh sự việc. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã mời anh Ng.B.Đ. lên làm việc để làm rõ vụ việc.

aae16e7bb2e2e3a40678.jpg


Tại cơ quan công an, anh Đ. đã thừa nhận việc dùng roi tre đánh con. Theo lời khai ban đầu, do bực mình vì cho rằng con hư, khó bảo nên anh này đã dùng roi để "dạy dỗ". Hình ảnh gia đình cung cấp cho thấy cháu bé có rất nhiều vết bầm tím ở vùng lưng, ngực và cánh tay - nhìn mà xót xa quá

Theo thông tin trên Lao Động, người mẹ của cháu bé cho biết, chị và anh Đ. đã ly hôn từ trước. Ban đầu, cháu U. sống cùng mẹ. Nhưng đến năm 2025, sau khi tòa án giải quyết, anh Đ. được quyền nuôi con, từ đó cháu chuyển về sống cùng bố.

Thời gian qua, mẹ của cháu U. gặp nhiều khó khăn trong việc thăm con. Mãi gần đây, khi được gặp lại con, chị mới phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều dấu hiệu bất thường. Nghi ngờ con bị bạo hành, người mẹ đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội và trình báo cơ quan chức năng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top