Bé trai 10 tuổi bị cành cây rơi trúng đầu ở TP.HCM vẫn thở máy, hôn mê sâu

Trái tim ai cũng thắt lại khi nghe tin về bé trai 10 tuổi bị cành cây rơi trúng đầu trên đường từ trường về nhà ở TP.HCM. Hiện tại, em vẫn đang trong tình trạng phải thở máy và hôn mê sâu

Theo VNExpress đưa tin, ngày 8/5, BS.CK2 Lê Hoàng Tùng Uyên - Phó Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, kết quả chụp CT vùng đầu của bé cho thấy chấn thương cực kỳ nặng luôn á Đến sáng nay, bé vẫn hôn mê sâu, thang điểm Glasgow đánh giá tình trạng hôn mê chỉ có 6 điểm (trong khi mức bình thường là 15), tình trạng rất nguy kịch.

"Bệnh nhi hiện phải thở máy, được phối hợp nhiều biện pháp điều trị nội khoa", bác sĩ cho hay.

e1ada6524313a97b6137.jpg


Quay lại câu chuyện đau lòng này, theo báo Người lao động, vào khoảng 18h tối 7/5, anh Trần Ngọc Huy (31 tuổi, sống ở quận 6) đang chở con trai là cháu N.P.D (10 tuổi, học sinh lớp 3) từ một trường tiểu học ở quận 10 về nhà trọ ở quận 6.

Khi xe máy dừng đèn đỏ tại giao lộ Hùng Vương - Ngô Quyền, phường 9 (đoạn trước công viên Văn Lang), thì drama xảy ra rồi... Một nhánh cây từ trên cao bất ngờ rơi xuống trúng đầu bé D. và lưng anh Huy

Bé D. ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đến giờ vẫn đang hôn mê

Thời điểm sự việc xảy ra, khu vực này đang có mưa và gió lớn.

Anh Huy chia sẻ rằng anh làm công nhân, còn vợ bán hàng ở chợ, và cháu D. là con trai đầu lòng của gia đình. Nghe mà thương quá

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top