Gia đình bé trai 10 tháng tuổi không ngờ rằng mình sẽ vĩnh viễn mất con chỉ vì tin tưởng gửi bé cho người trông trẻ...
10 tháng trước, bé trai Naufal Amsyar chào đời tại Bệnh viện chuyên khoa Sultanah Fatimah, Malaysia trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình.
Nhưng không ai ngờ, chỉ 10 tháng sau, đứa con đầu lòng của anh Nabil Fikri Anwar và vợ Noraziqah Rahman đã ra đi vào ngày 21/7, chỉ bốn ngày sau khi cậu bé bị thương ở đầu.
Theo Asiaone, bé Naufal đã bị ngã hai lần từ chiếc nôi xuống sàn nhà tại nơi người trông trẻ ở. Cậu bé được đưa đến bệnh viện vào ngày 17/7 vừa qua.
Suốt 4 ngày con nằm viện, cha mẹ của Naufal vẫn cố hy vọng phép màu sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng cặp vợ chồng 28 tuổi này đành phải chấp nhận sự thật đau lòng rằng con trai 10 tháng tuổi của họ đã không còn nữa
"Tôi sẽ chờ kết quả điều tra từ cảnh sát. Nếu cái chết của con tôi là sự cố ngoài ý muốn, gia đình sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, nếu con trai tôi bị ngược đãi, tôi sẽ đấu tranh đòi công lý tới cùng", người cha 28 tuổi chia sẻ.
Các bác sĩ phát hiện bé Naufal có vết thương ở trán, cục máu đông trong mắt và một vết nứt ở hộp sọ - nghe mà thương con quá đi
Plot twist là ban đầu người trông trẻ khai rằng bé Naufal bất tỉnh sau khi ăn cháo do gia đình gửi tới, có thể bị ngạt thở khi ăn. Nhưng khi đưa con đến bệnh viện, cặp vợ chồng mới shock khi biết con đã bị ngã khỏi nôi tới 2 lần luôn!
Anh Nabil thừa nhận không biết rõ về người giữ trẻ này và chỉ biết thông qua vợ mình. Người vợ cho biết cô đã tham khảo bạn bè trên Facebook rồi mới tin tưởng gửi con.
Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ nữ trông trẻ 35 tuổi để phục vụ điều tra vụ án.
Đáng lo hơn là đây là trường hợp tử vong thứ 2 liên quan đến trẻ sơ sinh khi được chăm sóc bởi người trông trẻ tại Malaysia.
Trước đó vào ngày 3/7, cảnh sát Malaysia đã tìm thấy thi thể của bé Adam Rayqal, 5 tháng tuổi, trong tủ đá của nhà giữ trẻ ở Batu Caves, Selangor (đọc mà rùng mình luôn ).
Nguồn: soha.vn