Bé trai 1 tuổi nguy kịch vì ăn trứng độc, lời khai hàng xóm khiến ai cũng bức xúc

485be3692901278eb96c.jpg


Ôi trời ơi, chuyện này nghe xong mà đau lòng ghê các bạn ơi! Một bé trai mới lên 1 tuổi ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vừa suýt mất mạng chỉ vì... ăn phải quả trứng có chứa thuốc chuột độc hại cực mạnh. Sau 20 ngày chiến đấu với tử thần trong bệnh viện, bé trai may mắn sống sót nhưng phải gánh chịu tổn thương não nghiêm trọng, chưa biết sau này hồi phục được không nữa. Điều gây phẫn nộ nhất là người hàng xóm đã thừa nhận chính mình làm chuyện này, với lý do ban đầu là để... đầu độc chồn?!

65a01f93c02541483df5.jpg


Theo báo Trung Quốc đưa tin ngày 15/10, vụ việc xảy ra tại khu dân tộc Maling Buyi và Miao, quận Hoa Khê, thành phố Quý Dương. Anh Yan - bố của bé trai kể lại rằng con mình phải trải qua những ngày sinh tử trong bệnh viện sau khi ăn phải trứng nhiễm độc. Dù giờ con đã xuất viện được rồi, nhưng di chứng để lại vẫn khiến cả nhà lo sốt vó.

Câu chuyện bắt đầu từ tối ngày 14/8, khoảng 6 giờ chiều, gia đình cho bé ăn sữa bột và trứng như bình thường. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, nhưng đến tầm 1 giờ sáng hôm sau thì drama bắt đầu rồi! Bé đột nhiên co giật dữ dội, cơ thể cứng đờ rồi mất ý thức luôn.

Hoảng hốt trước tình trạng nguy hiểm của con, gia đình bay ngay đến Bệnh viện Nhân dân quận Hoa Khê. Nhưng do tình trạng quá nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị chuyển bé đến bệnh viện chuyên khoa. Thế là bé được đưa bằng xe cấp cứu đến Bệnh viện Sản Nhi Quý Dương để điều trị tiếp.

Tại bệnh viện, các bác sĩ làm đủ loại xét nghiệm để tìm nguyên nhân khiến bé co giật và mất ý thức đột ngột. Sau khi loại trừ khả năng động kinh, team y tế đề nghị kiểm tra độc tố trong cơ thể bệnh nhi.

Và kết quả xét nghiệm khiến cả nhà sốc nặng luôn á! Họ phát hiện axit fluoroacetic - một chất cực độc trong thuốc diệt chuột - có trong máu của bé trai.

Tình trạng của bé được xác định là nghiêm trọng vô cùng. Theo gia đình tiết lộ, bé gặp phải 8 vấn đề sức khỏe nguy hiểm, trong đó có tình trạng tăng nồng độ lactate trong máu và suy hô hấp trung ương. Các bác sĩ lập tức đưa bé vào ICU, sử dụng máy thở cùng nhiều thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống, đồng thời lọc máu cấp cứu.

Suốt thời gian nằm viện, gia đình đã 3 lần nhận thông báo nguy kịch về con. 20 ngày điều trị tích cực là khoảng thời gian đầy căng thẳng, khi mạng sống của bé liên tục bị đe dọa. Nghĩ mà thấy thương quá đi!

8fa7811a154ad88dd81f.jpg


Cuối cùng thì bé cũng vượt qua được giai đoạn nguy hiểm và xuất viện. Nhưng mà niềm vui chưa trọn vẹn vì bé bị xác định có tổn thương nghiêm trọng gồm xuất huyết não, teo não và phù não. Những di chứng này khiến quá trình phục hồi sau này trở thành dấu chấm hỏi lớn.

Theo anh Yan, dù con đã về nhà rồi nhưng gia đình vẫn chưa thể yên tâm về tình trạng sức khỏe lâu dài của bé. Hơn nữa, chi phí điều trị hơn 70.000 NDT (tầm hơn 200 triệu VNĐ) vẫn chưa thanh toán được, thành ra gánh nặng thêm vào gia đình nữa.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện những lỗ nhỏ bất thường trên vỏ quả trứng mà bé đã ăn. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy có dư lượng thuốc chuột trên vỏ trứng. Những dấu vết này chứng minh quả trứng đã bị tiêm chất độc bằng ống tiêm trước khi được đưa đến khu vực nuôi gà của gia đình anh Yan.

Theo lời anh Yan kể, một ngày sau khi công an đến hiện trường, người hàng xóm họ Hu (khoảng 50 tuổi) đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi. Người này khai rằng ông ta đặt những quả trứng có tẩm chất độc gần đàn gà nhà anh Yan với mục đích đầu độc chồn.

Nhưng mà gia đình anh Yan hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả! Tưởng những quả trứng nằm gần đàn gà là do gà nhà mình đẻ, họ thu gom, nấu chín và dùng bình thường. Trong số đó có quả trứng mà bé 1 tuổi ăn phải, dẫn đến vụ ngộ độc nghiêm trọng này.

Anh Yan cho biết bản thân không có mâu thuẫn hay thù oán gì với hàng xóm họ Hu cả. Anh cũng nói chưa bao giờ thấy chồn xuất hiện ở khu vực sinh sống luôn. Vì vậy, lời giải thích về mục đích đầu độc chồn khiến gia đình đặt ra rất nhiều câu hỏi về nguyên nhân thực sự đằng sau hành động nguy hiểm này.

Theo thông tin từ anh Yan, trong quá trình xử lý ban đầu, ông Hu từng được cho tại ngoại chờ xét xử. Sau đó, người này bị tạm giam và đã bị viện kiểm sát bắt giữ theo quy định pháp luật. Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ việc này thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ vì mức độ nguy hiểm của chất độc mà còn vì nạn nhân là một em bé mới 1 tuổi, hoàn toàn không có khả năng nhận biết hay tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm xung quanh.

Theo lời khai được truyền thông dẫn lại, hàng xóm cho biết mục đích của mình là đầu độc chồn, nhưng hành động đó đã khiến một em bé vô tội trở thành nạn nhân. Chỉ từ một quả trứng tưởng chừng bình thường, gia đình anh Yan phải trải qua những ngày tháng sống trong lo sợ, chứng kiến con trai nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch.

Dù bé trai đã sống sót sau 20 ngày điều trị tích cực, những tổn thương nghiêm trọng sau vụ ngộ độc vẫn đặt ra nhiều lo ngại về sức khỏe và chất lượng cuộc sống của em trong tương lai.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top