Ai mà ngờ cái đũa ăn cơm hằng ngày lại có thể trở thành "hung thần" kinh hoàng đến vậy
Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 18/2, bé Dương Dương hơn 1 tuổi ở Hằng Dương, Hồ Nam, Trung Quốc đã được gia đình vội vã đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch vì bị đũa đâm vào miệng.
Anh Lê - bố của Dương Dương kể lại: trưa hôm đó sau bữa cơm, bé cầm đũa chạy chơi rồi không may vấp phải ngưỡng cửa té nhào ra sàn. Khi mọi người chạy đến đỡ bé dậy thì chiếc đũa đã đâm sâu vào khoang miệng của con
Kết quả kiểm tra khiến ai cũng phải rùng mình: cây đũa đã đâm xuyên qua vách họng, chọc thẳng vào nội sọ của bé - ngay sát vị trí trung khu hô hấp trong diên tủy, xuyên qua ngã tư não thất, bán cầu tiểu não và đâm thẳng vào thành sọ não luôn! Các bác sĩ phải họp gấp để lên phương án phẫu thuật cấp cứu cho bé ngay.
Ca mổ này khó từ khâu đầu tiên luôn nha mọi người! Vì khoang miệng của trẻ nhỏ lắm mà chiếc đũa lại cắm ngay chính giữa nên việc gây mê đã là cả một vấn đề rồi. Các bác sĩ phải cắt bớt phần đũa thò ra ngoài rồi mới đặt ống thở cho bé được.
Vừa phải đua với thời gian, vừa phải rút dị vật thật khéo léo để không làm tổn thương thêm cho bé, không khí trong phòng mổ căng thẳng đến tột độ luôn!
Sau khi rút dị vật ra, vết thương chảy máu ầm ầm, ekip y tế phải gấp rút cầm máu, truyền máu cho bé. Mãi đến 3 giờ sáng hôm sau, ca phẫu thuật mới qua được phần khó nhất.
Đến hơn 4 giờ sáng, ca mổ mới kết thúc thành công. Dương Dương được chuyển về phòng theo dõi đặc biệt của khoa ngoại thần kinh. Theo bác sĩ cho biết, hiện tại bé đã tỉnh lại, kết quả chụp CT không thấy xuất huyết, tình trạng ổn định rồi nha!
Thật ra những vụ trẻ bị thương vì que xiên, đũa, tăm... đâm vào sọ não hay các bộ phận quan trọng không phải hiếm đâu các bạn ơi. Vì vậy các bác sĩ luôn nhắc nhở bố mẹ: ĐỪNG BAO GIỜ cho con chơi những đồ vật sắc nhọn như dĩa, đũa... để tránh tai nạn đáng tiếc như vậy nhé!
Nguồn: kenh14.vn