Bé trai 1 tuổi bị bạo hành nguy kịch: Sức khỏe chuyển biến xấu, rơi vào hôn mê sâu

HuouLovely9518

New member
eea7d2fca6f5491c8d10.jpg


Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tình hình của cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đang trở nên nghiêm trọng hơn Từ đêm 5/8, em bé bắt đầu sốt cao, co giật và đã rơi vào hôn mê sâu khiến ai cũng xót xa.

Theo thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, hiện cháu Trần T.A (1 tuổi) đã được chuyển từ khoa Cấp cứu sang khoa Hồi sức ngoại để theo dõi sát hơn. Đến chiều 6/8, cháu bé vẫn trong tình trạng hôn mê và phải thở ô-xy. Các bác sĩ đang sẵn sàng mọi phương án phẫu thuật cũng như áp dụng mọi biện pháp để cứu em Theo nhận định của các y bác sĩ, đây là hậu quả nặng nề từ vết thương dẫn đến chấn thương sọ não và xuất huyết não khá nghiêm trọng.

a54df2242ba311cd7457.jpg


Background drama của mẹ ruột khiến netizen sốc nặng

Theo Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm), mặc dù đăng ký hộ khẩu tại số 8 phố Tống Duy Tân nhưng gần 20 năm nay, chị Đinh Lan Hương (mẹ cháu bé) không hề cư trú tại đây. Gia đình chị Hương đã bán nhà và chuyển đi từ năm 2003. Hàng ngày chỉ có bà Hoàng Thị Nga (mẹ đẻ chị Hương) về đây bán hàng phụ giúp người chị ruột để kiếm thêm thu nhập.

Plot twist là Đinh Lan Hương là đối tượng liên tiếp dính vào các vụ án ma túy. Tháng 8/2016, Hương bị Công an quận Ba Đình bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Chỉ hơn 1 tháng sau, Hương lại bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt vì cùng tội danh và lại được tại ngoại. Đến tháng 7/2017, Hương tiếp tục bị Công an phường Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt vì buôn bán ma túy.

Lần này sau khi bị bắt, Hương giao cháu T.A cho người bạn tên Chi (ở Kim Mã) nhờ nuôi. Tuy nhiên đầu tháng 8/2017, người bạn này bận việc nên tiếp tục nhờ Nguyễn Thanh Hằng (39 tuổi, ở quận Ba Đình) nuôi cháu bé cho đến khi cháu bị bỏ rơi tại bệnh viện với rất nhiều vết thương trên cơ thể

Lời kể của bà ngoại khiến ai cũng phải thở dài

Theo bà Hoàng Thị Nga, Hương là con cả của bà, nhưng lại chơi bời, đàn đúm, thường xuyên bỏ nhà đi. Mặc dù đã có 3 đứa con với người chồng trước nhưng Hương vẫn bỏ con lại cho vợ chồng bà Nga chăm sóc và tiếp tục đi lêu lổng. Khi Hương sinh cháu T.A, bà Nga không biết cho đến khi Hương bị bắt hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Bà Nga cho biết thêm, ngoài 3 đứa con của Hương bà đang chăm sóc và cháu T.A, Hương còn có 1 con gái hiện đang được bà nội cháu bé nuôi dưỡng và Hương cũng không hề qua lại thăm nom cháu. Thương những đứa trẻ vô tội quá

Nguyễn Thanh Hằng - người được nhờ chăm bé đang bị điều tra

Về phía Nguyễn Thanh Hằng, người thân cho biết khoảng 10 ngày trước gia đình thấy Hằng bế một bé trai về và nói con người bạn nhờ nuôi, lúc này cháu T.A đã có vết xước trên trán rồi.

Hàng ngày Hằng và cháu T.A ở trong căn phòng nhỏ trên tầng 2, Hằng vẫn đi mua cháo về cho cháu T.A ăn, thỉnh thoảng có người đàn ông tên Biển mang quần áo và đồ ăn đến.

Hàng xóm xung quanh cũng chia sẻ thỉnh thoảng có nghe tiếng cháu T.A khóc, nhưng tiếng khóc nhỏ, lại không thấy gì bất thường nên không để ý nhiều. Cho đến khi đọc thông tin trên báo về cháu T.A mới biết sự việc và ai cũng bàng hoàng.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top