FanMimi7291
New member
Câu chuyện về bé tê giác Arthur này nghe mà muốn khóc luôn ấy Khi mẹ mình bị lũ thợ săn độc ác giết hại để lấy sừng, bé Arthur vẫn kiên quyết không chịu rời xác mẹ dù bản thân bé đã bị thương ở chân và bị bắn phi tiêu vào người rồi.
Bé Arthur được tìm thấy nằm cạnh xác mẹ trong tình trạng nguy kịch, với chiếc phi tiêu vẫn còn cắm thẳng vào lưng. Nghe mà đau lòng quá! Hóa ra bé tê giác non và mẹ đã bị một nhóm thợ săn phục kích để cưa sừng đem bán. May mắn là Arthur còn quá bé nên chưa có sừng, nên bọn chúng đã bỏ qua. Nhưng mẹ của bé thì không may mắn như vậy, sừng bị cưa đứt và đã qua đời trong đau đớn
Trong nỗ lực bảo vệ mẹ, Arthur đã bị bọn thợ săn bắn phi tiêu vào lưng, chân cũng bị chúng chém trọng thương bằng dao rựa khi bé đang cố bò tới chỗ mẹ. Nghĩ mà thương quá trời!
Đầu năm nay khi được đội kiểm lâm phát hiện, Arthur được đưa về trại trẻ mồ côi dành riêng cho tê giác để điều trị trong vài tuần. Sau sự kiện này, bé được mọi người đặt cho biệt danh "Arthur Cán Đảm" vì lòng dũng cảm phi thường khi cố cứu mẹ khỏi lũ thợ săn.
Các anh chị nhân viên tại trung tâm cho biết bé Arthur đang dần hồi phục từng ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn kêu khóc gọi mẹ khiến mọi người đau lòng lắm. Tuổi này quá nhỏ để một bé tê giác phải xa mẹ, chưa kể Arthur còn bị chấn thương tâm lý và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sau trải nghiệm kinh hoàng với bọn thợ săn kia
Hiện tại, Arthur đã được nhận nuôi bởi vườn thú South Lakes Safari ở Cumbria, Anh Quốc. Các anh chị nhân viên ở đây đã gây quỹ được hơn 1600 bảng (khoảng 50 triệu đồng) mỗi tháng để hỗ trợ chi phí ăn ở cho chú tê giác con.
"Arthur đang hồi phục rất nhanh, cậu bé đã kết bạn với một chú tê giác khác tên là Summer tại đây rồi nè." - cô Karen Brewer, người quản lý vườn thú chia sẻ. "Thường thì tê giác con phải ở với mẹ ít nhất 3 năm mới có thể tự lập hoàn toàn được. Trường hợp của bé Arthur thật sự đáng thương quá đi! "
Nguồn: kenh14.vn