Bế tắc trong chuyện tình cảm, các nam sinh liều mạng tự tử gây xót xa

KhoaiAngel

New member
d4cca30bc442229b115b.jpg


Chỉ vì không được crush chấp nhận, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cái kết quá đau lòng cho cuộc đời mình.

Khi phải trở thành "người thua cuộc" trong chuyện tình cảm, không ít nam sinh đã quẫn trí, mất kiểm soát bản thân và dẫn đến những hậu quả vô cùng thương tâm. Có người đã ra đi mãi mãi, có người mang thương tật suốt đời chỉ vì một phút không kìm chế được cảm xúc.

Nam sinh lớp 8 uống lá ngón tự tử vì crush "thả thính" người khác

Vào khoảng 18h ngày 21/2/2012, các thầy cô Trường Dân tộc bán trú THCS Sa Dung (huyện Điện Biên Đông, Điện Biên Phủ) phát hiện em Sùng A Tùng, học sinh lớp 8A1 có biểu hiện mệt mỏi, tái nhợt cả mặt và chân tay. Các thầy cô đã khẩn trương đưa Tùng đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Sa Dung, nhưng đến 19h cùng ngày em đã không qua khỏi

Các bác sĩ cho biết em Tùng tử vong do chất độc từ lá ngón. Theo lời kể của bạn thân, trước đó Tùng đã "thầm crush" một nữ sinh lớp 6, nhưng cô bạn này lại "đổ" một người khác. Quá thất vọng và chán nản, cậu học sinh lớp 8 đã uống lá ngón tự tử bất chấp sự ngăn cản của hội bạn thân.

Bị crush từ chối, nam sinh 12 tẩm xăng tự thiêu tại trường

a50744fc242529903135.jpg


Nam sinh này là T.V.H., học lớp 12A1 trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh). Từ giữa năm lớp 11, H. đã "phát thính" và thích D. - một bạn nữ cùng trường. Trong thời gian dài, H. đã thử mọi cách để chiếm được trái tim của crush nhưng D. đều từ chối hết. Thấy tình hình nghiêm trọng, nữ sinh này đã kể lại mọi chuyện với ba mẹ. Phụ huynh D. cũng đã nhiều lần tìm gặp H. để khuyên bảo.

Quá bế tắc, chiều 7/8, khi đi lao động ở trường, H. đã mua một chai xăng giấu trong người rồi tự thiêu. Dù các bạn học sinh có mặt đã cố gắng dập lửa nhưng do lửa cháy quá dữ dội, H. bị bỏng rất nặng.

Cựu sinh viên Tây Bắc giết người yêu rồi nhảy lầu tự tử đúng ngày Valentine

a4ea2e690bbf0021dcd5.jpg


Vụ việc gây chấn động xảy ra vào đúng ngày 14/2 năm đó tại khu nhà điều hành của Trường Đại học Tây Bắc. Trước đó, anh L.Q.H (quê Hòa Bình), cựu sinh viên K48 - Sư phạm Tin từng hẹn hò với chị Th. (sinh viên K50 khoa Ngữ văn). Nhưng do gia đình phản đối nên mối tình của hai người không được suôn sẻ, một thời gian sau chị Th. đã quen bạn trai mới.

Sáng 14/2, anh H. quay lại trường và nói lời chia tay với chị Th., nhưng không lâu sau đó toàn trường bàng hoàng khi thấy anh ta nhảy từ tầng 7 toà nhà điều hành xuống đất và tử vong ngay tại chỗ. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra người yêu của anh đã chết tại phòng trọ do bị chính anh ta bóp cổ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top