FanNgauNgoan
New member
Ôi trời, chuyện này nghe mà thấy đau lòng quá đi! Một bé gái sơ sinh ở Trung Quốc đã bị nứt hộp sọ và chảy máu trong não sau khi bị ném qua bức tường cao gần 2m vào một khu đất bẩn thỉu. Mà câu chuyện còn kỳ diệu hơn khi em bé vẫn sống sót được!
Theo Daily Mail dẫn nguồn tin địa phương, người dân làng Xiade, quận Mã Vĩ, thuộc thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến đã phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm cạnh nhau thai trên một khoảng sân đầy rác vào đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Trùng hợp đến đau lòng luôn á!
Nhiều người cho rằng em bé đã bị ném vào trong sân qua bức tường cao gần 2m ngay khi vừa chào đời, và khoảng đất đó vốn là một cái ao tù bị bỏ hoang. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa xác nhận những thông tin này nha các bạn.
May mắn thay, dân làng đã kịp thời gọi điện tới Bệnh viện Mã Vĩ Phúc Châu gần đó và nhân viên y tế đã có mặt đưa bé đến bệnh viện điều trị ngay lập tức.
Kan Kan News dẫn lời một bác sĩ của bệnh viện cho biết, lúc tiếp nhận, tay chân em bé có hiện tượng co giật và xuất hiện những vết bầm tím quanh miệng. Không những thế, phổi và tim cũng bị tổn thương nữa. Nghe mà thấy xót xa quá đi!
Hiện tình trạng của bé gái đã ổn định và được chuyển đến Bệnh viện Số 1 Phúc Châu để điều trị thêm. Bệnh viện Số 1 Phúc Châu xác nhận bé bị nứt một xương hộp sọ và chảy máu trong não. Nhưng mà sự sống của em bé thực sự là một phép màu luôn!
Cảnh sát đã đưa em vào danh sách những trẻ em bị bỏ rơi và kêu gọi cha mẹ đứa trẻ đến nhận con.
Theo các trang tin địa phương, sau khi hình ảnh và video em bé bị bỏ rơi lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã tới bệnh viện thăm hỏi và giúp đỡ bé. Ấm lòng quá nè, còn nhiều người tốt trên đời lắm!
Cảnh sát cũng yêu cầu bất cứ ai có thông tin gì liên quan đến cha mẹ bé gái hãy liên hệ với họ. Những người này có thể sẽ phải đối mặt với tội bỏ rơi trẻ em đó nha.
Nguồn: soha.vn